06/05/2023
Côn Đảo cuối tháng 10 đầu tháng 11/2022
Đã bỏ lỡ cơ hội đến Côn Đảo 1 lần vào tháng 6 nên nhân dịp Vario đi công tác ở Côn Đảo là mình đi theo ngay. Đợt đó mình đặt cặp vé khứ hồi đi chiều t7 và về sáng t2 của VNA trên traveloka là 2tr060k. Sở dĩ thời gian đi về của mình hơi gấp rút là vì mình đã nghỉ quá nhiều trong năm nên sợ bị sếp chửi, ko dám xin nghỉ nhiều nữa.
Review 1 chút về chiếc máy bay cánh quạt ra Côn Đảo của VNA 😂 khá là nóng và rất bất ngờ vì mb quá nhỏ, các bạn tiếp viên nói là khi bay lên cao thì mb mới lạnh, lần đầu mình gặp trường hợp lạ đến vậy luôn, thêm 1 điểm trừ nữa máy bay đáp ko êm, đùng đùng giật cả mình.
Về khách sạn thì mình ở De Condor Côn Đảo, mình book trên traveloka giá 1tr616k cho 3 đêm (1 đêm là Vario đi công tác nên ra trước chứ mình chỉ ở 2 đêm thôi). Phòng rộng, sáng sủa, sạch cả nghĩa đen lẫn bóng trong suốt kỳ thăm Côn Đảo của mình.
Chiều thứ 7 đáp đến sân bay và book xe về ks giá 300k/lượt để cất đồ. Sau đó 2 đứa đi ăn bánh khọt Duyên Trang khá ngon với 1 đĩa khọt tôm và nước 60k. Ghé sang miếu Bà Phi Yến kế bên để vái lạy, cả 2 cũng ko có khấn gì nên chỉ vái lạy thôi, do gặp trời mưa nên khi 2 đứa đến Vân Sơn Tự là 5h mấy rồi, chỉ kịp đi chùa chứ ko kịp chụp choẹt hay ngắm cảnh đẹp xung quanh vì 6h trời tối thui luôn. 2 đưa còn xin thẻ may mắn, vòng tay và uống nước é tại chùa cho đỡ mệt nữa. Trên đường về thì 2 đứa ghé đồ cúng Vạn Hạnh để đặt đồ cúng Cô Sáu và anh hùng liệt sỹ. MÌnh ghé Vạnh Hạnh vì nghe nói chỗ này đảm bảo, nhưng cũng ko biết đảm bảo và ko đảm bảo là như thế nào. Ở đây có nhiều mức giá, tùy theo khả năng của mỗi người mà chọn, quan trọng nhất là phải thành tâm khi cúng. Mình nhớ chi phí đợt đó mình mua là áo lễ Cô 400k, Hoa 400k và áo lễ anh hùng liệt sỹ 200-400k. Trong lúc chờ Vạn Hạnh làm đồ lễ thì 2 đứa đi ăn thử kem dừa Đất Côn Đảo bên Phan Chu Trinh, cá nhân mình thấy bình thường và quá ngọt, còn Vario bình thường ko thích ăn ngọt thì lại khen ngon. Vừa ăn xong cũng là lúc bên VH alo cho bọn mình hẹn giao đồ lễ và thanh toán tại cổng nghĩa trang Hàng Dương, bên đó cũng cho mình mượn xe đẩy đồ lễ và dặn sử dụng xong cứ để trước cổng sẽ có người thu lại. À nếu các bạn muốn viết sớ cho cô thì nói họ lúc đặt đồ lễ nhe, mình cũng lần đầu dâng lễ nên coi review mới biết chứ họ ko có hỏi mình là muốn viết sớ hay ko đâu.
Quá trình dâng lễ của mình là ntn: mình sẽ dâng bên tượng đài liệt sỹ trước, trong đồ lễ có sẵn nhan đèn nên cứ lấy ra thắp thôi, mình thấy có nhiều người ko để ý nên đồ lễ của họ vẫn để nhang đèn y nguyên trong đó, sau đó di chuyển qua dâng lễ Cô, thắp nhang cho các bia mộ anh hùng xung quanh rồi vòng về hóa vàng đồ lễ liệt sỹ, sau đó hóa vàng đồ lễ Cô. Và hóa vàng thì nên dùng cây xới lên để đồ lễ được cháy hết, còn bánh kẹo, thuốc lá, lược thì có thể để 1 góc ở chỗ hóa vàng nếu như ko xin lộc về.
Dâng lễ xong cũng tầm 8h tối, mình và Vario về tắm rửa rồi đi ăn ốc Đêm 16. Theo đánh giá của mình là giá đồ hải sản ở Côn Đảo khá cao. Mình ăn 5 lạng ốc móng tay 400k/kg, 750g ốc bàn tay 350k/kg, 5 lạng chem chép 400k/kg. Đồ ở đây tươi và ngon, nhất là món chem chép hấp thái đã kéo lại sự ấm áp trong buối tối lạnh lẽo ở CĐ.
Ngày chủ nhật của tụi mình bắt đầu bằng tô hủ tiếu mực Luận 65 đối diện ks Tuấn Ninh 1,giá 40k/ tô mà ngon qtqđ luôn. Sau đó tụi mình đi combo bảo tàng Côn Đảo, dinh chúa Đảo và 2 nhà tù 50k/vé. Đáng lẽ là phải đi 3 nhà tù lận nhưng nhà tù của Mỹ đang tu sửa nên chỉ đi nhà tù Pháp và chuồng cọp Pháp thôi. Kinh nghiệm của mình là nên đi sớm vì trong ngày chỉ có 4 lượt thuyết minh vào buổi sáng và đợt của mình là đợt cuối lúc 8h30 hay 9h gì đó thì ko nhớ. Cô thuyết minh rất hay nên mình có bồi dưỡng thêm 100k. Buổi tham quan kết thúc lúc 11h và 2 đứa đến bè Sang để ăn trưa, gọi đt cho họ chỉ đường trước rồi đến bến là họ đưa cano chở ra bè. Mình ăn 6lạng ghẹ trắng 550k/kg, 5.5 lạng tôm mũ ni 900k/kg, 6 lạng các mú đỏ 1tr6/kg. Đang ngon miệng thì Vario say bè nên hắn ta cho mình ôm gần hết con cá mú đỏ luôn. :((
Đánh chén no căng rồi thì ta về thôi, dự tính là về luôn tại sợ gặp gió chướng là khỏi chạy xe, nhưng trên đường về thấy cảnh đẹp quá nên là dừng chụp hình dọc đường và ghé chụp mũi cá mập. Em dặn anh chụp cho e canh sao có mũi cá mập nhưng anh lại chụp ra được nguyên con mập, còn mũi cá thì ko thấy đâu :> . Nói về mùa gió chường thì cứ lên google search để biết nó dã man ntn, trước đó mình coi trên group thấy có người gặp rồi, do sắp vô mùa á nên lúc có lúc ko, may cho mình là ko gặp. Vi vu 1 lúc thì về ks nghỉ ngơi để chiều đi Bắc đảo chơi, nhưng lỡ ngủ hơi quá giờ nên chiều chỉ ghé để chụp kịp mũi Chân Chim, trời tối nên ko ghé bãi Đầm Trầu và miếu Cậu Cải được. Nói tới đây thì mình chia sẻ trải nghiệm của mình là nếu muốn đi Bắc đảo chơi thì nên đến nơi tầm 2,3h chiều là đẹp, 4h rưỡi về là vừa, hoặc đi sáng vì 5h chiều sương xuống rồi, 5h hôm ấy mình bắt đầu về thì hít phải sương, tối hôm đó ho quá trời. Lúc về mình bắt đầu ho và mệt, nhưng vẫn còn sức để tối lết đi ăn cái lẩu bò Minh Tâm 280k đối diện ks Nicobar rồi về nghỉ ngơi, đang đi du lịch mà nên thấy có mệt cũng nghĩ chắc ko có sao, nghĩ do mệt tức thời thôi à nhưng kết quả là bệnh thêm mấy hôm nữa.
Sáng hôm sau thì do mình còn mệt nên dậy hơi trễ, ăn tại ks và gọi xe đưa ra sân bay về luôn chứ ko dậy sớm để tranh thủ ghé miếu Cậu Cải hay bãi Đầm Trầu nữa. Hôm mình về thì trời nắng đẹp, chả bù cho 2 hôm rồi trời mưa rồi sương lạnh nữa, huhu. Trên đường ra sân bay còn nhìn thấy khỉ nữa, con nào con nấy béo ú nu nhìn cưng phết mà ko dám dừng coi hay lại gần tại sợ khỉ lắm.
Vậy là kết thúc chuyến đi Côn Đảo, nếu được quay lại thời gian thì mình sẽ mặc kệ sếp chửi, xin nghỉ nhiều hơn để được đi 1 cách thong thả và trọn vẹn.
Tổng chuyến đi của 2 đứa là tầm 13tr. CHi phí tham khảo đây ạ