02/07/2021
ĂN CHAY KHÔNG PHẢI LÀ PHÉP MÀU
Nhiều bạn được nghe, được tuyên truyền rằng ăn chay sẽ có lợi ích abc, ăn chay giúp khỏi bệnh nan y, ăn chay khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn… Điều đó không sai nhưng chưa hoàn toàn đúng 100%, đó là 1 góc nhìn.
Bạn ăn chay vì mục đích gì? Bạn ăn chay vì muốn bảo vệ môi trường, vì không muốn có thêm những con vật đáng thương bị sát hại để phục vụ cho mỗi bữa ăn của bạn. Điều này không có gì phải bàn thêm. Nhưng bên cạnh đó, có nhiều người ăn chay vì tôn giáo, tâm linh và nhiều khi mơ hồ cho rằng ăn chay sẽ khiến cuộc sống của mình trở nên may mắn hơn, bệnh tật sẽ tan biến, hay trở nên phát tài… Bạn nhầm rồi!
Ăn chay không có nghĩa là bạn sẽ không bị bệnh, nhiều bậc tu hành vẫn bị bệnh đó thôi, vẫn có nhiều vị bị ung thư, mỡ máu, huyết áp… Ăn chay cũng không làm cho phiền não hay những chuyện xui rủi tan biến ngay lập tức, phiền não vẫn còn nếu bạn không tập chuyển hóa nội tâm theo hướng tích cực, chuyện xui xẻo vẫn còn nếu bạn tiếp tục gieo những lời nói, hành động không tốt mỗi ngày.
Nếu bạn bắt đầu ăn chay từ niềm tin ăn chay là phép màu kỳ diệu giúp thay đổi hoàn toàn cuộc sống một cách nhanh chóng thì bạn sẽ có thể thất vọng, bạn hoang mang tự hỏi tại sao tôi ăn chay mà tôi vẫn không may mắn, sự hoang mang đó sẽ khiến bạn lung lay và nản chí.
Đừng cho rằng ăn chay là phép màu! Ăn chay là một phương tiện giúp bạn khỏe hơn với điều kiện bạn ăn chay đúng cách và biết lắng nghe chính mình để tự điều chỉnh chế độ ăn sao cho phù hợp nhất. Khi bạn vừa ăn chay vừa lo lắng không biết ăn thế này đúng không, thiếu chất gì không, đó cũng là 1 yếu tố khiến tâm bạn bất an. Mình luôn tin rằng tâm thái vui vẻ, tích cực đóng vai trò khá lớn trong vấn đề sức khỏe, bằng chứng là có rất nhiều người bị bệnh nan y đã bình phục nhờ giữ được tâm thái tích cực.
Khi ăn chay, người ta vẫn có thể mắc bệnh này bệnh kia nhưng bạn hãy nhìn nó ở góc độ nhân quả, bệnh tật đều có nguồn gốc từ nhân quả, nhân đời trước đã gieo, giờ quả trổ ra là bệnh. Và nhìn sâu hơn nữa, sao không nghĩ rằng nhờ ăn chay nên bệnh nhẹ đi, chứ nếu không ăn chay bệnh tình còn có thể nguy hiểm hơn hay thậm chí mất mạng từ lâu.
Hãy nhìn ăn chay với một cái nhìn trí tuệ, hôm nay bạn ăn chay là bạn đang gieo những hạt giống lành cho ngày sau, hay cho đời sau. Lỡ như hôm nay cuộc sống chưa được như ý, sức khỏe có vấn đề thì mình vẫn tin và kiên định đi theo con đường đó. Ngoài ra, ăn chay còn phải kết hợp thêm chế độ sinh hoạt lành mạnh, không thể có chuyện ăn chay, rồi không vận động cộng thức khuya triền miên mà nói sẽ khỏe được.
Nếu chúng ta nhìn tất cả mọi việc ở góc độ nhân quả sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng và thấu suốt, bạn sẽ không lung lay niềm tin khi thấy ai đó ăn chay mắc bệnh này khác hay bản thân bạn gặp chuyện không may mắn.
Mình chia sẻ điều này xuất phát từ câu chuyện mình có một người bạn ăn chay trường mấy năm, vừa rồi bị đột quỵ nhưng may mắn anh ấy đã khỏe lại, những di chứng gần như không đáng kể. Thế nhưng nhiều người xung quanh anh bắt đầu hoang mang. Mình có nói rằng lẽ ra phải thấy 1 người bị xuất huyết não mà không phải mổ, có thể vượt qua nguy hiểm chết người, bình phục sau 3 tuần là một điều kỳ diệu chứ tại sao lại cho rằng do ăn chay mà bị như thế.
Các bạn bắt đầu ăn chay cần trang bị cho mình một cái nhìn thấu suốt để cho dù ngày mai có thể có xảy ra những chuyện không như ý thì mình vẫn cứ giữ vững một niềm tin rằng ăn chay dù ít dù nhiều cũng là một điều tốt cho chính bản thân mình.