Gold Watch

Gold Watch Trọn vẹn từng phút giây,Thưởng từng khoảnh khắc lạc quan yêu đời thích giao lưu bạn bè

16/04/2022

As we our page standing good we would like to change request below detail
-Current Page name: Gold Watch
-Desired Page name: CALENDA
- Reason Re-branding page name

25/12/2019

Muốn đi nhanh thì đi một mình
Muốn đi xa thì đi cùng vợ 😁

Chào Anh/em Chúc ae buổi tối vui vẻ cùng em tiểu Rolex Nhật Bản  màu demi cực cuốn hút và được nhiều anh em săn đón.
24/12/2019

Chào Anh/em
Chúc ae buổi tối vui vẻ cùng em tiểu Rolex Nhật Bản
màu demi cực cuốn hút và được nhiều anh em săn đón.

24/12/2019
Cá nhảy may mắnCứ về là hết hàng nhanh lắmAe chọn gold hay rose gold đây
24/12/2019

Cá nhảy may mắn
Cứ về là hết hàng nhanh lắm
Ae chọn gold hay rose gold đây

Trong sách “Pháp Uyển Châu Lâm” của nhà phật có viết: “Bên ngoài cõi Diêm Phù Đề, bên trong bốn biển có 12 loài thú được...
27/09/2019

Trong sách “Pháp Uyển Châu Lâm” của nhà phật có viết: “Bên ngoài cõi Diêm Phù Đề, bên trong bốn biển có 12 loài thú được Bồ Tát giáo hóa. Khi cõi người mới sinh ra, Bồ Tát phân nhiệm vụ những loài thú này bảo vệ, nhận được lợi ích nên 12 con giáp cũng dựa vào đó để đặt ra…”. Mỗi con giáp sẽ thuộc quản lý và nhận được sự độ mệnh của một vị Phật khác nhau. Những vị phật này sẽ bảo hộ và mang đến may mắn, sức khỏe, thành công cho những con giáp này.

Phật Bản Mệnh gồm có 8 vị chủ tôn, còn được gọi là Phật hộ thân. Thông qua 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và năm yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo mật tông đưa ra thuyết 8 vị Bản Tôn chủ quản 12 con giáp. Mật tông thường gọi là 8 thần hộ thân, 8 Phật độ mạng.

Mặt dây chuyền đá núi lửa với 8 vị thần hộ mệnh , được thỉnh từ tây tạng , trải qua quá trình chúc phúc của các vị tăng nhân đắc đạo ở thánh địa của phật giáo. Sẽ mang đến bình an may mắn cho những ai sở hữu nó.

Không ham phú quý, tôi chỉ cầu người có duyên. Tìm chủ nhân cho 24 mặt dây chuyền phong thủy 8 vị thần hộ mệnh

Cuộc đời này, càng bình dị, mới càng an tĩnh.Như cánh hoa, chỉ lặng yên mà chuyển mình. Chẳng cần nói quá nhiều.Hoa cũng...
27/09/2019

Cuộc đời này, càng bình dị, mới càng an tĩnh.
Như cánh hoa, chỉ lặng yên mà chuyển mình. Chẳng cần nói quá nhiều.
Hoa cũng không cần thanh minh hay giải thích rằng mình rất đẹp.
Đoá hoa, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Lặng lẽ nhìn cuộc đời đi qua.
Không cầu hay đợi bất cứ điều gì. Bởi hoa đã thấu hiểu sinh diệt của đời. Nên cầu mà làm gì, đợi mà làm chi. Những huyễn hoá của cuộc đời phù sinh.
Chẳng bằng sống thật tốt những tháng ngày đang có. Rồi bình lặng mà ra đi. Thản nhiên mà chẳng còn lưu luyến bất cứ điều gì.
-CM-
📿 Dây chuyền bạc Thái khắc Hoa Sen
Dài 60cm

AD thỉnh thuốc gia trì đem về gieo duyên cho Các Anh Chị Em nhà mình nhéSL có hạn không được nhiều vui lòng inbox cho em...
27/09/2019

AD thỉnh thuốc gia trì đem về gieo duyên cho Các Anh Chị Em nhà mình nhé
SL có hạn không được nhiều vui lòng inbox cho em nhé

———————

GIẢI THÍCH SỰ QUÝ GIÁ CỦA THUỐC PHÁP - DHARMA PILL
..Trong Pháp hội quán đỉnh Kim Cương thừa, đại chúng thường có phúc duyên thụ nhận những phẩm vật gia trì đặc biệt như thuốc gia trì, dây gia trì, pháp khí hộ luân gia trì hay nước cam lồ. Các phẩm vật này đều được gia trì bằng năng lực tâm linh thanh tịnh của bậc Thượng sư giác ngộ, nên người thụ nhận với tín tâm chân thành sẽ được tiêu trừ chướng ngại, giảm trừ vô lượng tội nghiệp trong nhiều kiếp và không bị đọa lạc vào ba đường ác (Súc sinh, Ngã quỷ, Địa ngục) trong luân hồi.

Thuốc gia trì hay thuốc cam lồ có công dụng mang lại ân phúc gia trì cho người dùng, giúp hành giả nhanh chóng thành tựu pháp, chữa lành thân tâm bệnh, và đặc biệt có năng lực thù thắng giúp người lâm chung vượt qua những sóng gió của trạng thái trung ấm sau khi chết và có một tái sinh tốt lành.

Quá trình làm thuốc gia trì đòi hỏi những điều kiện rất nghiêm ngặt. Người thỉnh pháp phải có tâm chí thành thanh tịnh, bậc Thượng sư chủ trì đàn lễ Đại thành tựu pháp thuốc gia trì phải là bậc Giác ngộ, từng bước nghi lễ phải tuân theo chính xác quá trình được dạy trong Kinh điển, Mật điển. Trước hết Tăng đoàn tập hợp và trộn lẫn các nguyên liệu thảo dược lấy từ các vùng thánh địa, những cây này đã hấp thụ năng lượng tinh túy của vũ trụ từ khi còn là một mầm mống. Nguyên liệu được trộn cũng bao gồm xá lợi chư Thượng sư giác ngộ, các bậc Đại Thành tựu giả hoặc xá lợi Phật. Ngay quá trình trộn cũng đòi hỏi hành giả phải thiền định tự thân là Bản tôn và trộn theo tiến trình nhất định. Hỗn hợp này được nặn thành hình vị Phật Bản tôn của đàn pháp, khoác các sức trang hoàng và đặt trong Mandala của nghi lễ. Sau đó Tăng đoàn cử hành nghi lễ Đại thành tựu pháp và cầu nguyện suốt ngày đêm liên tục trong vòng 100 ngày (hay ít nhất là 49 ngày), cho đến khi gặp cảm ứng cát tường (tượng thuốc mọc tóc hoặc phát sáng, linh kiến mặt trăng và mặt trời nhập làm một...) có nghĩa là thuốc đã thành tựu pháp và có thể tạ đàn. Sau đó, tượng thuốc Phật Bản Tôn được chia nhỏ ra thành dạng viên và có thể được dùng. Bởi vậy, một viên thuốc gia trì cam lồ nhỏ hơn đầu que tăm cũng đã chứa đựng vô số công đức và năng lượng tâm linh của Từ bi và Trí tuệ.

Thuốc cam lồ gia trì có thể được ngậm, pha cùng nước nóng để uống hay mang theo người để hộ thân. Việc thụ nhận thuốc gia trì với tín tâm chân thật sẽ tránh đọa lạc vào ba đường dữ, mọi chướng ngại tiêu trừ, được sự trường thọ viên mãn. Thuốc cần được bảo quản ở môi trường khô và kín đáo, ở nơi người hay thú vật không thể bước qua.

CON À, ĐỪNG GHÉT BỎ AI ĐÓ LÀM GÌ.Con ghét người ta nhưng chắc gì người ta đã biết điều đấy. Như thế chỉ có mình con phải...
27/09/2019

CON À, ĐỪNG GHÉT BỎ AI ĐÓ LÀM GÌ.

Con ghét người ta nhưng chắc gì người ta đã biết điều đấy. Như thế chỉ có mình con phải khó chịu mà thôi. Nếu đã không thích, không thương được thì đơn giản là không tiếp xúc, không bận tâm, gánh mãi một người mấy chục ký lô trong suy nghĩ thì con tự làm cho mình kiệt sức đấy!

- Đừng bao giờ trông chờ vào một người nào đó để có được hạnh phúc. Hãy luôn là chính mình, là một tâm hồn tự do, phóng khoáng và làm tất cả những gì mình thích trong Chánh niệm, cuộc đời sẽ mỉm cười với con. Hạnh phúc do chính mình mang lại mới là hạnh phúc thực sự.

- Khi một cuộc tranh cãi nổ ra, con không nhất thiết phải là người thắng cuộc. Con sẽ không biết được mình sẽ mất những gì sau đó. Đôi khi, chấp nhận thua để cõi lòng bình an, thì con chính là người thắng vậy.

- Nếu người khác tôn trọng con, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng con, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của con. Bởi lẽ, con chính là con chứ không phải là một ai khác.

- Khi con nhìn người khác qua lăng kính hiển vi, con sẽ thấy họ thật nhiều xấu xa, khuyết điểm. Khi còn nhìn người khác qua viễn vọng kính, con sẽ thấy họ thật nhỏ bé, tầm thường. Và khi con nhìn người khác qua tấm gương Chân lý, con sẽ thấy con và mọi người chẳng khác gì nhau..

- Trước gương soi, không sợ con xấu thế nào, chỉ sợ con không muốn chấp nhận mình xấu. Còn thái độ trước chân lý, không phải do cái “xấu” và “đẹp” của mỗi người mà quyết định hay sao?

- Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa. Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì đã thành người cũ. Cuộc sống không bán vé khứ hồi - mất đi vĩnh viễn không có lại được! Con biết không? chúng ta đều già quá nhanh - nhưng sự thông minh lại đến quá muộn...

- Hãy sống cho.. tròn vẹn kiếp người
Vui buồn, thành bại.. cũng qua thôi!
Xuân xôn xao lá chờ Thu rụng
Sống đề thương cùng - sống thảnh thơi
St

4 thời điểm khiến con người Tỉnh Ngộ ra nhiều nhất•••1. KHI LÂM HOẠN NẠNKhi sóng yên biển lặng người ta chẳng lo nghĩ gì...
27/09/2019

4 thời điểm khiến con người Tỉnh Ngộ ra nhiều nhất
•••
1. KHI LÂM HOẠN NẠN
Khi sóng yên biển lặng người ta chẳng lo nghĩ gì nhiều. Chỉ khi gặp chuyện không như ý, chúng ta mới rõ lòng người. Có người sẽ vui cười trên sự đau khổ của ta, có người chỉ ngồi nhìn mà chẳng hề giúp đỡ. Đáng sợ nhất là những kẻ lợi dụng tình cảnh khi ta hoạn nạn rồi “ thừa nước đục thả câu”.

Đây chính là lúc người gặp hoạn nạn nhìn thật rõ ai mới thực sự là bạn tốt và ai là kẻ tiểu nhân hư tình giả ý. Tỉnh Ngộ rồi từ đó sẽ biết chọn bạn mà chơi.

2. SAU CƠN BỊNH THỪA CHẾT THIẾU SỐNG
Sau một cơn bạo bệnh, chúng ta mới hiểu sức khỏe là điều quan trọng nhất. Mọi sự khác đều xếp vào hàng thứ yếu. Thiếu sức khỏe, đời người chỉ là con số 0 vô nghĩa. Có lắm thứ chúng ta thường coi trọng như núi, chỉ sau một cơn bạo bệnh mới thấy rõ tất cả đều rất nhẹ. Người ta Ngộ ra một điều lẩn quẩn của thế nhân là khi có sức khỏe thì vong thân để chạy theo của, khi đổ bịnh nguy kịch rồi thì bán của để cứu vớt tấm thân.

3. SAU MẤT MÁT LỚN
Nhiều người tham muốn nhiều quá nên chưa bao giờ biết đủ. Cuối cùng có bị mất mát họ mới biết điều gì đáng trân quý nhất trong đời. Cuối đời, có trải qua rồi mới hiểu được, có hiểu rồi mới biết trân trọng nâng niu.

Trong đời, luôn có người làm chúng ta vui sướng nhất thì cũng sẽ có người khiến chúng ta đau đớn tột cùng. Với người làm mình đau khổ, hãy cố tìm cách quên đi, đấy mới là cách đối đãi tử tế nhất với chính mình.

4. TRƯỚC GIỜ NHẮM MẮT XUÔI TAY
Đến lúc lâm chung, trước giờ phút nhắm mắt xuôi tay con người ta chợt Tỉnh Ngộ ra rằng cả một sống đã qua chỉ như là giấc mộng, cái chết xô ngã mọi giá trị con người cật lực đeo đuổi tan thành mây khói trong thoáng chốc. Người ta cay đắng và bất lực nhìn thấy mọi của cải, tiền bạc, chức tước… đều nhanh chóng mất đi , chẳng có gì thuộc về họ nữa. Và họ ngộ ra rằng cả một đời họ sống cho cái gọi là.. ảo tưởng, trở thành nô lệ cho hai chữ thành công vì cái bản ngã hư vô.

Đáng tiếc, khi họ Ngộ ra điều này thì cũng là lúc họ hết thời gian điểu chỉnh cuộc sống của họ được nữa rồi!..

Vì thế:
Nhiều lắm trăm năm một kiếp người
Đến rồi ai cũng phải Đi thôi.
Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa
Để buổi xuôi tay miệng mĩm cười...

(Như Nhiên • T TTuệ )

Quà tặng cho nhau, không có gì quý giá hơn sự tử tế.Chúng ta vì thấy lợi ích của việc làm thiện, mà muốn làm. Sâu thẳm t...
27/09/2019

Quà tặng cho nhau, không có gì quý giá hơn sự tử tế.
Chúng ta vì thấy lợi ích của việc làm thiện, mà muốn làm. Sâu thẳm trong mỗi con người đều có chút lòng từ, lòng bi. Có vậy mới được sinh ra làm người. Nhìn thấy cảnh khốn khó, gặp cảnh đau thương ai cũng thương cảm dù ít nhiều. Mà đôi khi đi làm từ thiện một cách thiếu lý trí và vô minh. Đôi khi còn thấy tự hào mình là người tốt bụng.
Bạn làm từ thiện, việc đó là rất tốt. Tuy nhiên, đi làm việc từ thiện chưa bao giờ là việc dễ dàng. Song song với việc tốt lành là giúp người bớt khổ. Chúng ta lại dễ tạo duyên giải đãi, dễ sinh ngã mạn, làm từ thiện mà không có trí còn hại người hại mình.
Chúng ta làm từ thiện vì điều chi? Bạn có từng ngồi lại mà suy nghĩ sâu sắc.
Đến gặp nhau mà còn chẳng thể cho nhau được điều gì tốt đẹp. Bản thân mình còn tham muốn thụ hưởng đủ mọi vui thú trên đời. Thì buông được điều gì mà có thể thật tâm trao tặng cho người.
Đừng vội lo nghĩ cho thế giới nhiều chiến tranh, cây rừng bị chặt phá, hay thế giới sắp diệt vong. Trước khi tâm bạn chưa sáng, trí bạn chưa thành. Làm vậy chẳng khác nào người bệnh tật đầy mình còn xông pha đi chữa bệnh cho kẻ khác. Chỉ làm tình hình xấu đi mà thôi.
Nếu bạn muốn làm việc tốt. Hãy bình tâm mà học làm tốt từ những điều nhỏ nhất. Biết thương mình và cảm thông với người. Có nhân duyên gặp người thì đối đãi tử tế. Duyên đến đi chẳng còn bận lòng.
Biết bỏ dần bớt những tham những ái. Những lợi những danh. Kém người một tí thì có sao đâu mà phải giận lên để người buồn. Hơn thiệt nhau có chút mà cũng phải làm cho ra lẽ.
Chúng ta chẳng kịp nhìn lại mình là ai. Mà đã vội trách người. Vậy thì có đi làm từ thiện nhiều cũng chỉ được quả phước vật chất. Còn chân tâm chẳng học được gì.

PHÙ HỢP CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC🍁 Cuộc sống, rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt.🍁 Mặt trời không vì bạn không...
27/09/2019

PHÙ HỢP CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC

🍁 Cuộc sống, rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt.

🍁 Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc; Ánh trăng không do bạn trách hờn mà cuối đêm không lặn.

🍁 Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối; Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình.

🍁 Trên đời chỉ có búa rìu chưa đủ sắc bén, không có loại cỏ cây nào là không thể đốn đi; công việc, chỉ có con người chưa nghĩ đến, hoàn toàn không có gì là không thể làm thành. Nếu muốn - người ta sẽ nghĩ phương pháp, còn không - họ sẽ tìm lý do!

🍁 Cuộc sống như ly nước, dù nóng hay lạnh, nhiệt độ thích hợp là có thể uống được.
Hương vị, dù ngọt bùi hay cay đắng, chỉ cần hợp khẩu vị, là ngon.

🍁 Giai điệu, dù nhanh hay chậm, hợp với thính giác, là hay.

🍁 Bốn mùa tuần hoàn, bất luận xuân – hạ - thu – đông, nếu hợp với tâm trạng, thì đều tốt đẹp.
🍁 Tất cả, chỉ cần thích hợp với bản thân, chính là hạnh phúc.

Quan điểm của ae như thế nào??
27/07/2019

Quan điểm của ae như thế nào??

28/06/2019

Address


Telephone

+84862863696

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gold Watch posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Gold Watch:

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Travel Agency?

Share