03/05/2022
[Review Ruby Cafe]
Mình không hay về Na Hang lắm nên k rành các quán ở Na Hang. Nhiều lần đi trà sữa bạn mình hay rủ qua quán Ruby nhưng mình nghĩ chắc cũng bình thường thoi nên lười qua bên kia sông. Cho đến khi bạn mình rủ đến phát cáu lên thì mình mới đi. Cảm giác lúc bước chân vào quán của mình kiểu: Tại sao không đến đây sớm hơn 😀
🍀 Về tổng quan: Quán vừa kinh doanh karaoke và café, đồ uống, ăn vặt nên chị chủ bảo mn chưa biết đến nhiều. Café thì ở tầng 3 nên rất riêng tư, k ồn ào. View quán nhìn ra sông Gâm cực chill. Ấn tượng nhất là về décor của quán (Kiểu décor là gì mình không biết tên mn có thể xem ở dưới nha). Kiểu vintage, thổ cẩm… mà có mấy cái dreamcatcher cực xinh luôn.
🍀 Về đồ ăn: đồ ăn và đồ uống khá đa dạng, đồ uống ngon, k quá ngọt hay nhạt. Giá cả thì hợp với túi tiền học sinh sinh viên.
🍀 Quán sạch sẽ, mát mẻ, nhân viên phục vụ niềm nở, có khi mình mua mang về mà quên mất bảo chị nhân viên đổi sang cốc nhựa cho mình chị vẫn rất vui vẻ. Chị chủ cũng rất nhiệt tình luôn.
Buổi tối bên ngoài chill gió mát cực mà còn hay có các bạn đánh guitar, chill x2. Bên trong thì khá riêng tư, yên tĩnh hợp cho các cặp đôi.
Khá tiếc vì mình không biết quán sớm hơn, chứ giờ biết ròi thì xin phép thành fan ruột, fan cứng, fan kim cương luôn =))