![Sapa vào mùa lúa đẹp nhất năm rồi, bạn thân có muốn làm chuyến không?Dưới đây là lịch trình 3N2Đ vừa khám phá đỉnh Fan, ...](https://img3.travelagents10.com/147/473/2420186681474739.jpg)
08/08/2022
Sapa vào mùa lúa đẹp nhất năm rồi, bạn thân có muốn làm chuyến không?
Dưới đây là lịch trình 3N2Đ vừa khám phá đỉnh Fan, vừa ngắm mùa lúa đẹp nhất năm cho mọi người tham khảo ne:
Ngày 1: Lượn quanh thị trấn mờ sương, tranh thủ check in các địa điểm nổi tiếng và khám phá các góc chụp ảnh mới (con dốc ở ngã ba giao giữa đường Thác Bạc và con ngõ Thác Bạc, con dốc như Đà Lạt nằm trên đường Sở Than, con dốc tại 29 Thác Bạc cạnh Victoria Sapa). Trưa đến thì về D Home ăn bún chua, nghỉ ngơi lấy sức chiều xuất phát đi Rock Garden, đây cũng là 1 homestay, cà phê cách trung tâm khoảng 8km ảnh chill lắm nên cũng đòi đu đi bằng được, đường xấu nên đi Rock Garden về cái sẩm tối tạt vào chợ đêm ăn vặt tí rồi rồi về nghỉ lấy sức mai đi Fan.
Ngày 2: 9h mới lên Fansipan nhưng phải 12 giờ trưa mới có mặt ở trên đỉnh vì quá đông, kinh nghiệm xương máu là nên đi Fan buổi chiều, ĐỪNG ĐI BUỔI SÁNG. Leo Fansipan bở hơi 2h chiều mới về đến home, lăn quay ra ngủ vì mệt và mỏi chân quá. Khoảng 4 giờ tỉnh thì lên đồ đi ăn và sống ảo ở Thung Lũng Mây, cái view ở đây như Đà Lạt, nó cứ bị lãng mạn chill chill, góc bàn ăn của bọn mình decor ngựa ngựa như chuẩn bị diễn ra lễ cầu hôn ở đây vậy. y gù, nhắm mắt tưởng tượng có anh nào cầu hôn tui xong gật đầu cái rụp “em đồng ý” luôn.
Ngày 3: Ăn sáng xong anh em đi một vòng “đường lên núi” để cho chúng mình ngắm bản và một Sapa hoang dại hết mức. Xong xuôi anh em di chuyển qua Nậm Cang, đi lâu lắm, được cái cảnh ven đường toàn ruộng bậc thang nên cũng thích. Đến nơi thì team mình chụp chán chê, nghỉ ngơi ăn uống tại 1 quán nhỏ khu Nậm Cang. Ăn cơm bản ngon lắm mọi người, rau xôi, gà nướng, cơm xanh cơm đỏ đúng chuẩn cơm. Chiều đến chúng mình di chuyển về trung tâm và vào Ý Linh Hồ để khai trương tour chèo SUP trên suối. Ôi đường đến khu chèo SUP là khúc mình nhớ nhất nó bé tí teo còn lên dốc xuống dốc khúc khuỷu ý. May quá không phải đứa cầm lái =)) Nói chung là ngày thứ 3 trong chuyến mình thấy vui nhất luôn, có cái nhìn khác hẳn về Sapa luôn ý. Nên nếu ai thấy Sapa chán, chắc tại mọi người chỉ ở trung tâm nên chán là đúng rồiiii, thử vào bản trải nghiệm điii!
🍃 Lưu ý một tí:
ĐỪNG ĐI FANSIPAN BUỔI SÁNG, điều quan trọng phải nhắc 1000 lần
Rock Garden cách trung tâm 8km đường hơi xấu nên đi bị lâu
Ăn ở chợ đêm sương sương thôi vì chỉ lót dạ mà giá thì “khách du lịch”
Phải mang áo khoác vì tối sương xuống khá lạnh
Để tiện đi lại nên thuê xe máy và nhớ kiểm tra xăng và phanh xe thường xuyên
Nên đặt trước phòng và xe trước khi đến.
📸Hồ Thiên Nga