Xã vùng cao Vĩnh Sơn thuộc huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Cách trung tâm thành phố biển Quy Nhơn chừng 120km về hướng Tây, nơi này giáp ranh xã Sơn Lang, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Đi theo đường tỉnh 637 là qua ngay.
Nếu xuất phát từ Quy Nhơn, các bạn theo hướng cầu Bà Di rồi theo QL 19B lên Tây Sơn. Các bạn sẽ đi qua Tuy Phước, An Nhơn, rồi Tây Sơn. Đến An Nhơn sẽ đi ngang qua ngã tư có lối rẽ vào làng truyền thống nấu rượu Bàu đá. Lên Tây Sơn sẽ đi ngang qua bảo tàng Tây Sơn, rồi đi qua ngã tư có lối rẽ vào khu du lịch Hầm Hô, rồi lên nữa sẽ qua ngã ba có lối rẽ vào khu Đàn tế trời đất Tây Sơn. Các bạn đi lên nữa đến ngã ba cầu 16 ngay bên dưới chân đèo An Khê. Ở đây để ý có hướng đi Vĩnh Thạnh. Đó là đường tỉnh 637.
Các bạn theo đường tỉnh 637 lên Vĩnh Thạnh. Ở Vĩnh Thạnh có đường rẽ vào khu suối nước nóng cho bạn nào thích đi. Rồi đi thẳng lên Vĩnh Sơn. Khi đến ngã 4 đèn tín hiệu giao thông xanh đỏ thì hoặc là đi thẳng theo đường 1 chiều, hoặc là rẽ qua con đường bê tông lên Vĩnh Sơn.
Nếu rẽ theo đường bê tông đi thì đường này mới làm sau này nên chạy xe ngon lành, chỉ có đoạn gần huyện thì đường khá dốc và đá. Chạy lên một lúc nữa sẽ gặp đoạn đường hai bên là vách đá, vì người ta xẻ đá làm đường, nơi này thích hợp cho chụp ảnh cổ trang (có hai đoạn đường có vách đá nhen). Rồi các bạn cứ chạy thẳng sẽ là con đường bê tông giữa rừng, cứ thế mà chạy. Sẽ bắt gặp vài đoạn có vài ngôi nhà người dân làm để ở, rồi gần đễn Vĩnh Sơn sẽ đi qua làng Suối Cát, sau đó lên làng K8, Suối Đá và đến trung tâm xã. đi lên nữa sẽ là làng K2.
Nếu các bạn không rẽ đường bê tông thì đi thẳng theo đường nhựa 1 chiều, đi hết huyện sẽ gặp hồ Định Bình. thẳng lên nữa là đường bê tông với những ổ gà vì đường này lâu rồi, nhiều xe qua lại hơn đường kia. Các xe máy gầm thấp nên lưu ý. Đường này tuy xấu nhưng được cái view đẹp là con đường men theo con sông Kôn. Đi đường này sẽ gặp nhiều người hơn, rồi sẽ đi lên làng K6 xã VĨnh Kim. Hết K6 sẽ đến chân đèo Vĩnh Sơn, ở đó có nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5. đi tiếp sẽ lên đèo. Đường đèo dài hơn 4km, khá uốn lượn. Nên nghỉ ngơi ở ngã ba có hướng rẽ vào nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn. Rồi tiếp tục đi lên. Lên đến nửa đèo sẽ cảm nhận được sự thay đổi của tiết trời, mát hơn. Ở đỉnh đèo sẽ trông khá rõ một góc Vĩnh Kim. Đi tiếp sẽ đến làng K4 xã Vĩnh Sơn, đi nữa sẽ lên đến làng K3, và đi nữa sẽ đến trung tâm xã. Đến đây là ngã ba nơi giao nhau giữa 2 con đường dẫn lên Vĩnh Sơn.
Ngay ngã ba này có một bức bê tông ghi rõ là địa điểm di tích vườn cam Nguyễn Huệ. (Nhưng hiện tại vườn cam không còn cây cam to lớn, mà còn sót những cây cam nhỏ do thanh niên xã trồng lại).
Ở Vĩnh Sơn sẽ hơi nóng vào ban ngày, nhưng sáng sớm, và chiều thì mát mẻ hơn và khá lạnh vào ban đêm - chưa tính khi vào mùa đông.
Các điểm tham quan sẽ có:
*Di tích vườn cam Nguyễn Huệ - tình trạng đã nêu trên.
*Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh thành đá Tà Kơn. (Đi bộ tầm nửa tiếng).
*Thác Lơ Pin.
*Thác Dơi.
*Các bờ đập, đập tràn.
*Đường ống dẫn nước xuống nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn.
*Các thôn, làng trong xã. Các con suối tự nhiên, vườn tược, nhà cửa người dân.
*Vườn hoa của công ty lâm nghiệp sông Kôn.
Các món ăn được chế biến đơn giản theo truyền thống người dân nơi đây: làm từ lá mì gòong (mì ta) (sắn), rau dớn, cây chuối rừng, trái mít,... cùng với thịt gà, thịt heo (mua của người bán hàng vì thịt heo đen sẽ khó có vì không phải ngày nào người ta cũng làm thịt), ...
Các món uống có rượu ghè do bà con tự làm, mật ong,...
Vì nơi đây chưa phải là điểm du lịch nên ăn uống thường là kiểu bạn bè đến chơi nhà nhau rồi nấu ăn vậy thôi.
Còn rất nhiều điều nữa, nhưng giới thiệu sơ sơ như vậy để các bạn dễ hình dung. Chi tiết hơn vui lòng liên hệ tour guide Bùi Ngọc Thanh: 0972427973 để được tư vấn hành trình trải nghiệm và là người dẫn đường!
Xin cám ơn mọi người đã ghé thăm!