10/10/2023
ĐÔI LÚC TA CẦN
- Đôi lúc ta cần mở lời XIN LỖI TRƯỚC, sau mỗi lần cãi nhau không phải vì chúng ta sai mà vì chúng ta TRÂN TRỌNG MỐI QUAN HỆ
- Đôi lúc ta cần NHƯỜNG LỢI ÍCH khi hợp tác, không phải vì chúng ta khờ dại, mà chúng ta hiểu như thế nào là SẺ CHIA.
- Đôi lúc ta cần CHỦ ĐỘNG LÀM PHẦN NHIỀU HƠN không phải vì chúng ta ngốc mà vì chúng ta hiểu như thế nào là TINH THẦN TRÁCH NHIỆM.
- Đôi lúc chúng ta cần cho đi nhiều hơn vì chúng ta thấu rõ cho đi chính là NHẬN LẠI
- Đôi lúc ta cần HÀO PHÓNG RỘNG LƯỢNG với bạn bè không phải vì họ lắm của nhiều tiền mà bởi vì chúng ta xem trọng TÌNH BẠN HƠN LÀ TIỀN BẠC
- Đôi lúc ta cần BAO DUNG THA THỨ cho người khác bởi vì chúng ta hiểu cuộc đời nhân sinh không ai tránh khỏi lỗi lầm.
- Đôi lúc ta cần NỞ MỘT NỤ CƯỜI THẬT TƯƠI bởi vì đó là hành động thân thiện ai cũng có thể làm để cho người khác cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn. " còn gặp nhau thì hãy cứ cười, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, danh lợi như bóng mây chìm nỗi, chỉ có tình thương để lại đời"
Và
- Đôi lúc chúng ta cần NHÌN XUỐNG để thấy được rằng ở vị trí của chúng ta nhiều người nằm mơ cũng không thể có được từ đó chúng ta tập lối sống ÍT MUỐN VÀ BIẾT ĐỦ.
NẾU LÀM ĐƯỢC NHƯ VẬY THÌ CUỘC SỐNG CỦA BẠN SẼ NHẸ NHÀNG HƠN VÀ AN LẠC HƠN RẤT NHIỀU!
St.