04/05/2017
Ăn chơi Hội An đúng cách
Định viết về chuyện đi chơi lễ từ mấy hôm trước nhưng mải chơi quá nên quên. Cứ đến mỗi dịp nghỉ lễ dài là chúng ta đều thấy những hình ảnh "thất thủ" ở các thắng cảnh du lịch: hàng vạn người chen chúc ở bãi biển, kẹt xe, kẹt phà, ăn ngủ vạ vật, bị chặt chém...Rốt cuộc phần nhiều những chuyến du lịch này trở thành các chuyến đi hành xác, mệt mỏi chứ chả vui tươi, hưởng thụ như những hình ảnh... "so đíp" trên mạng. 😂
Mình xin chia sẻ một ít kinh nghiệm đi chơi dịp lễ vừa rồi ở Hội An, một địa điểm rất đông đúc khách du lịch dịp lễ. Tuy thế, nếu biết cách đi và có thông tin thì bạn vẫn có thể hưởng thụ được mọi thứ mà không phải chịu những điều phiền toái trên kia với chi phí không quá cao. Tóm lại là thơm-ngon-bổ-hợp lý 😁😀
1. Chỗ ở
Bọn mình ở Hội An 4 đêm. Đêm đầu và cuối (28/4 và 1.5) thì ở homestay trong 1 villa ven sông ở Cẩm Châu, nằm giữa phố cổ và biển Cửa Đại. Lê Bụi Villa phòng đẹp, view đẹp lại có bể bơi, chủ nhà lại cho mượn xe máy nên rất tiện, bạn nào thích đạp xe đạp thì có luôn xe free (lên phố 1.5km ra biển 1.5km, quá nhã). Phòng đẹp thênh thang mà chỉ có 500k-600k. Đặc biệt chủ nhà này là 1 huyền thoại, 1 từ điển sống về ăn chơi các thứ. Đây là chỗ mình luôn chọn ở mỗi khi về Hội An.
2 đêm giữa bọn mình ở biển An Bàng, sát biển. Homestay khu này đẹp chả kém resort mà giá quá mềm (30-55$) và dịch vụ như tây vì chủ là tây thì phải. Nó lại ở cuối bãi An Bàng nên không bao giờ bị đông. Biển thoai thoải lại có sóng để nhảy và chơi nên tắm cực sướng. Mở ngoặc là biển An Bàng được TripAdvisor từng list trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới dành cho du lịch bụi.
2. Ăn uống
Vì bạn nữ của mình có niềm đam mê đặc biệt với ẩm thực nên bọn mình tìm đến đủ các chỗ ăn ngon ở đây do người địa phương mách. Mình đã đi Hội An cả trăm lần nên đã nhiều dịp kiểm chứng. Giới thiệu vài chỗ theo ý kiến chủ quan của bọn mình: Cơm gà: món quốc hồn của Hội An mà mình có thể ăn hàng ngày. Đơn cử: cơm gà bà Minh (chỉ bán tối, nằm cạnh bánh mì Phượng), cơm gà bà Hồ, cơm gà Ty đều ngon cả. Mình không bao giờ ăn cái quán nổi tiếng nhất, dân địa phương cũng vậy hehe... Hải sản: quán Minh Vinh (gốc) ở trong làng dưới Cửa Đại, trên đường Phù Đổng Thiên Vương nhé. Cực ngon và rẻ. Ăn no nê 4 người cả bia chưa tới 600k. Bê thui: chịu khó chạy ra Vĩnh Điện cách trung tâm 7km, bê thui Mười nằm trên trục QL1 cũ. Cao lầu: món này mình không khoái lắm nên ít ăn. Với mình chất lượng same same cả. 😂 Cà phê: mình hay ngồi ở Faifo để lên sân thượng ngắm phố. Cafe Rostery cũng rất ngon. Các bạn nên thử cả 2.
3. Chơi
Phần này với mình là quan trọng vì mình thích đi chơi. Ngoài dạo phố chụp ảnh, tắm biển ra thì bọn mình còn hay chạy đi vào làng. Làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế chẳng hạn. Hôm ở Trà Quế còn được chủ quán Trà Quế garden mời món bánh xèo miễn phí vì nhận ra mình trên FB. Hihi...
Hôm 1.5 bọn mình đi Cù Lao Chàm. Mình đi chỗ này cả chục lần rồi nhưng đây là lần đầu đi với bạn nữ nhà mình. Biển CLC đẹp thì khỏi bàn và hòn đảo này bảo tồn môi trường rất tốt, đây là nơi không túi nylon đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam. Vì bạn nữ không biết lặn nên dịp này bọn mình chơi trò... đi bộ dưới biển- Sea trek. Trò này ở tây rất phổ biến còn ở ta thì khá mới. Ai cũng chơi được mà không cần biết bơi hay biết kỹ năng lặn. Bạn nữ khoái lắm vì còn không bị ướt tóc nữa. Họ chụp 1 cái mũ như phi hành gia lên đầu thế là thở bằng mũi thoải mái, lại quan sát ngắm san hô rất dễ dàng. Cá nhiều vô kể, xem clip thì các bạn sẽ thấy. Bọn mình mang theo ít bánh mì thế là cá bu cả đàn xung quanh, tha hồ chụp ảnh. Bên tổ chức tour lại cho mượn gopro để mình quay nên rất tiện. Bạn nào không biết quay chụp thì họ cũng chụp cho và gửi mail để khách lưu lại. Nói chung với hơn 1tr/ người mà bao gồm cả xe đưa đón từ Đà Nẵng hoặc Hội An, ca nô cao tốc, ăn trưa, đi bộ dưới biển là quá rẻ và dễ chơi so với món lặn biển.
Mình mà là công ty làm cái Sea Trek này thì mình setup cả bàn uống nước, đánh cờ hay giường ngủ dưới đáy biển. Đảm bảo vui phải biết. Hihi 😁🤣
Trên đây là vài kinh nghiệm đi chơi dịp lễ ở Hội An của mình. Chỉ cần có thông tin và chút chuẩn bị các bạn hoàn toàn vẫn có thể enjoy dịp lễ vừa hay ho lại vừa hợp lý chi phí, không bị "thất thủ" hay khó chịu vì sự đông đúc gây ra.
Share nếu nó hữu ích.