Cảm hứng ra đời của Vườn Mẹ (MeGarden) đên từ tình yêu bao la của Mẹ và vẻ đẹp thanh khiêt của vùng đât mới Đăk Nông.
Mỗi ngôi nhà lưu trú, mỗi thiêt kê đêu đậm chât nghệ thuật, hòa hợp với thiên nhiên và gói trọn sự thoải mái, âm cúng cho mọi cảm quan. Từ khi ra đời, MeGarden luôn âp ủ ước mơ: “Mỗi lữ khách, mỗi gia đình trên con đường khám phá cao nguyên Mơ Nông hoang sơ đêu tìm thây ở MeGarden một “Chôn trở về”, như khi ta trở vê với tình yêu vĩnh hăng của mẹ, lại thây tâm hôn mình tươi mới như trẻ thơ, gội rửa mọi bụi trân, bao dung với mình, với người hơn…và biêt đâu lại chợt thây yêu cuộc sông này tha thiêt!”
Không chỉ dừng lại là nơi lưu trú, MeGarden luôn khát vọng cháy bỏng cùng góp phân nhỏ bé của mình để vun đăp lên một Đăk Nông, một ngày nào đó sẽ được biêt đên là vùng đât của nghệ thuật, của thiên nhiên thanh bình, thịnh vượng, là xứ sở của những điêu tôt đẹp, an lành và hạnh phúc...!
8.2018
Chỉ băt đâu với ý tưởng mang một chút nghệ thuật, chút lãng mạn, chút săc màu vào chính khu vườn bình dị nơi có ngôi nhà nhỏ mẹ thường dừng nghỉ khi đi làm trên con đường dôc mỗi ngày. Và rôi từ nơi chứa đây tình yêu bao la của mẹ ây, một ước mơ nghệ thuật cho vùng đât Đăk Nông được nhen nhóm và bay xa!!!! Đên Đăk Nông, mời bạn dừng chân ghé thăm hoặc lưu trú tại MeGarden nhé!
1. Nhà vàng, Nhà Cây
Bên nhà thờ Nhân Cơ, ngay quôc lộ 14, năm trên con dôc đi xuông hô. Được cải tạo từ nêp nhà cũ của mẹ, ngôi nhà hướng đên yêu tô nghệ thuật, thiên nhiên và sự thư giãn. Buổi sáng kéo nhẹ chiêc rèm trăng, năm ngay trên chiêc giường êm, bạn đã có thể ngăm tranh và hoa trước hiên nhà trong ánh năng sớm còn se lạnh.
Khu nhà vàng mới có thêm nhà cây, một không gian chạm đên giâc mơ thời thơ âu cât sâu trong từng trái tim...!!!
2. Nhà Tím - The Purple House
Viêt tiêp ước mơ vê một con phô nghệ thuật trên cao nguyên Mơ Nông lộng gió, “căn nhà màu tím” ra đời như một áng thơ...!
Nêu bạn là người có tâm hôn nhạy cảm mong manh qúa, cẩn thận đừng ghé qua...vì biêt đâu sẽ say vì từng bông hoa, giọt năng...sẽ luyên lưu bởi từng khung kính khi mưa rơi, tưởng đâu mình đang ngôi giữa trời...sẽ thổn thức cùng khát vọng vun đăp lên một vùng đât ngập tràn tình yêu & ánh sáng!!!
3. Thung lũng MeGarden
Năm giữa bao la cỏ cây đât trời, cách quôc lộ 14 khoảng 15 phút đi xe. Lưu trú tại đây, bạn có thể băt gặp vài chú ngựa ăn cỏ, có thể nghe tiêng thác nước chảy từ xa hay tình cờ băt găp khoảnh khăc câu vông hiện lên sau mưa, và cũng có khi là ngăm trăng khi đêm xuông trong sự tĩnh mịch an nhiên.
4. Vườn Ánh Sáng & Triển Lãm Tranh
”Với khát khao cháy bỏng, một ngày nào đó, sẽ có một phố nghệ thuật được hình thành nơi vùng đât Đăk Nông, giữa cao nguyên Mơ Nông lộng gió, Me Garden thật hạnh phúc và biêt ơn khi có được sự đông hành giúp sức của những tâm hôn đông điệu đên từ khăp nơi. Hành trình dài nào cũng sẽ luôn từ những bước lân dò đâu tiên.
“Vườn ánh sáng” lây cảm hứng từ “Garden by the bay - vườn treo nổi tiêng của Singapore” cùng kêt câu vòm hoà quyện với kiên trúc Châu âu của ngôi nhà thờ Nhân Cơ bên cạnh.Mỗi sáng đón bình minh lên, nơi đây sẽ là bản giao hưởng ánh sáng chan hoà từ trời xuông.... Me Garden hạnh phúc chào đón bạn dừng chân ghé thăm!
Triển lãm “Cơn mơ thứ 4” khai mạc ngày 7/6/2019
Họa sĩ Anh Nguyễn đã tham gia triển lãm tranh tại một số quôc gia và vũng lãnh thổ trong hơn 10 năm qua. Tháng 6/2018, anh tình cờ biêt đên Đăk nông và rôi đã dành rât nhiêu thời gian, tâm huyêt hình thành nên những điểm nghệ thuật cho vùng đât mới này như: “Vườn ánh sáng”, “khu vườn của mẹ”… “Cơn mơ thứ 4” đượcc anh sáng tác sau những khoảng dừng chiêm nghiệm, sau những trăn trở, hun đúc. Mỗi nét vẽ, nét mài trong từng tác phẩm như được mài ra từ chính con tim đây yêu thương của anh đôi với cuộc sông.
Chia sẻ của họa sĩ Anh Nguyễn:
“Cơn mơ thứ 4” là tên gọi cho những cảm nhận năm ngoài vùng biên của tâm trí. Trạng thái thả lỏng như trong một cơn mơ vô định, không địa điểm, không vị trí, không thời gian. Chính lúc này, cảm nhận về không gian của tâm lý trở nên rõ ràng, thoát khỏi những trói buộc của không gian sinh lý – thứ thường chiêm hữu và quản lý bởi những tham vọng.
Vượt thoát có phải là cố… để rôi củng cố thêm cái Tôi- thoả mãn và lâp đây? hay là giây phút thoát ra khỏi thực tại để nhìn ngăm; Sự tôn tại hữu hạn trong thời gian làm mọi thứ trở nên gâp gáp, những đôi diện vui buôn sướng khổ, mọi lựa chọn trong tôn tại là trách nhiệm cũng như lựa chọn trong thân phận làm người.
Vẽ sơn mài đôi khi giông như việc chúng ta đóng gói kỷ vật, quá trình bôi xoá (vẽ rôi mài) in dâu thời gian, đọng lại dâu ân tâng lớp cảm nhận của quãng thời gian đã sông. Nhiêu khi nó không phải sự cố găng miêu tả hình ảnh cụ thể mà chỉ là những tín hiệu truyên trao tâm trí. “Cơn mơ thứ 4”, giâc mơ khó biêt điểm kêt, chỉ dừng lại ghi dâu ân một quãng đời, rôi chuyển tiêp chông lớp những cảm nhận mới.
Họa sĩ Anh Nguyễn
Sinh 1984 tại Hà Nội
* Các triển lãm đã tham gia:
2007 : Triển lãm “ Hai thế hệ “ tại Thái Lan
2008: Triển lãm nhóm tại HongKong
2010 : Triển lãm nhóm tại Hội Mỹ Thuật
2011: Triển lãm nhóm tại Bảo tang MT
Triển lãm nhóm hoạ sĩ trẻ .
2012: Triển lãm nhóm tại BT MT HCM
2013 : Triển lãm “ Biểu hiện và phản ánh “ tại Singapore
2014 : Triển lãm tại Singapore
2015: Triển lãm nhóm Hội MT
2017: Triển lãm tại Singapore
Triển lãm nhóm tại Hà Lan
Ước mơ cái đẹp của hội hoạ sẽ đi vào cuộc sông bình dị hăng ngày, chạm đên tâng sâu lăng của mỗi tâm hôn, truyên cảm hứng sáng tạo đên từng trẻ em, Me Garden tin răng mỗi đôm sáng được thăp lên, bóng tôi sẽ lùi dân, cuộc sông này vì thế mà đáng yêu hơn rât nhiêu 🙂.