08/08/2022
Riview chuyến cắm trại tại hồ đồng đò để các thành viên trải nghiệm .
Nhóm khởi hành lúc 15h00 chiều thứ 7 , đến điểm cắm trại thì ôi thôi thời tiết dự báo mưa , nhưng chỉ là dự báo , thực tế thì trời ko mưa mà lại còn siêu mát . Quá lý tưởng để cắm trại cả nhà ơi .
Nhóm phân chia nhau setup lều trại mất khoảng 15p , làm song cả đoàn ghép đôi đi trèo thuyền , mệt đứt hơi mới lên bờ , lúc ngồi ăn thì ai cũng phải thốt lên trèo thuyền song ăn thấy ngon vậy trời . Bạn muốn ăn ngon cũng có thể làm theo cách trên nhé ^^ .
Ăn tiệc nướng song cũng đã say xưa và gần đêm , chắc nhiều bạn tự hỏi ăn gì mà đến đêm mới song , vâng mình xin trả lời là vừa ăn vừa nhậu và chơi games giải trí như : đoán tên , bốc chữ cái mời nhau uống rượu , ghép đôi , hát cho nhau nghe , nhảy cho nhau xem =)) .
Mình chuyến này lại là người gọi em huệ duy nhất trong đoàn , ko phải say đâu , tại mình sợ cá ở hồ đồng đò bị bỏ đói , nên mình mới úp mặt xuống hồ cho cá ăn thôi ^^ .
Ngủ 1 lèo đến sáng thì thấy mưa rơi lộp độp như có ai ném đá , nhưng không sao vì mình đã có lều chóp mông cổ che chắn khá tốt , chấm cho lều này 8 điểm về độ che mưa , chỉ là vác đi camp thì hơi nặng và nhọc ^!^ .
Mưa tạnh cả đoàn dậy ăn sáng mỳ tôm , món ăn quốc dân của những ai đam mê cắm trại ^^ . Đêm qua nôn hết cho cá ăn , sáng ra ăn bát mỳ cứ cảm giác như bị tuyệt thực mấy hôm mới được ăn , ăn vào như được hồi sinh =)) .
Vậy là no bụng ngồi chill chill ngắm hồ , nghe nhạc trẻ , hưởng thụ không khí cận thu đã đến , mùa thu , mùa của dân camping bắt đầu .
Chuyến đi vừa rồi của nhóm rất vui và chill nhờ có sự góp mặt của các thành viên .
Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia .
https://www.facebook.com/tuancamping