04/11/2021
MỘT "CHIẾC" REVIEW SAPA🌤🌤🌤
🌿 Ở: Pistachio Hotel. Thực sự quá ưng khách sạn này, không gian đẹp sạch, nhân viên thân thiện, từ anh bảo vệ trông xe đến lễ tân, quản lý. Free 2 bữa buffet sáng của khách sạn ngon mà view đẹp quá trời. Phòng thì như ảnh, decor đẹp, view núi, tắm bồn, có đủ hết tất cả không phải mang gì đi, từ dao cạo râu kim chỉ, máy sấy, body lotion luôn. Khách sạn ở ngay trung tâm nên đi bộ ra Quảng trường, nhà thờ đá, Sun plaza check in rất gần. Khách sạn có bể bơi và gym free tầng 1, nhà hàng buffet sáng free tầng 3, cafe trà tầng 12. Tóm lại rất ưng!
🌿 Đi:
Có nhiều cách di chuyển đi Sapa. Như mua combo thì các bạn có thể lựa chọn điểm xuất phát. Đi từ HN là 1550k, bọn mình đi từ Quảng Ninh thêm 350k. Tổng combo là 1900k đã gồm khách sạn và xe đi về hai chiều luôn rồi. Xe bọn mình khởi hành lúc 22h30 tại Mạo Khê, tầm 6h kém sáng hôm sau đến nơi rồi. Xe lên bến xe Sapa, các bạn gọi taxi về khách sạn (40k-50k/ xe), mình chọn hãng taxi Xanh 636363 vì thấy giá ổn rẻ. Về khách sạn buổi sáng làm thủ tục gửi đồ tại khách sạn, có nhà vệ sinh để thay quần áo, vệ sinh cá nhân thoải mái (sáng sớm đến nơi các bạn ý đã đón tiếp rất nồng hậu ngay khi chưa check in cơ), sau đó để đồ lại bắt đầu đi chơi.
Ở Sapa có thể thuê xe tour (nhưng đắt và bất tiện không chủ động), đi taxi (tất nhiên khá tốn nếu đi bản xa, đi loanh quanh thì được), team mình 6 người nên chọn đi xe máy. Thuê 3 xe máy 80k/ xe/ ngày. Đổ 40k xăng là đi thoải mái luôn ạ. Tính ra đi 2 ngày hết 200k/xe. Có 100k/ng tiền đi lại. Mà đi xe máy có thú vui của nó, là rất vui và cứ thấy cảnh đâu đẹp là dừng check in. Các bạn nên thuê xe của chị Nga (số điện thoại mình post dưới hình), rất nhiệt tình giao trả xe tại khách sạn luôn. Mình gọi trước cho chị, đến nơi là có xe đi ngay rồi. Nên thuê xe số để đi bản cho an toàn nhé các bạn.
🌿 Ăn: Nên thử món Cốn Sủi ở nhà hàng ông Há 491 Điện Biên Phủ, ăn lẩu cá tầm ở nhà hàng Ô Quý Hồ 08 Thạch Sơn (hơi đắt xíu nhưng ngon thật sự, nên thử món lẩu cá tầm), mình thì thích nhất là ăn ở 552 Điện Biên Phủ, món đa dạng, nấu rất ngon vừa vặn mà giá hợp lý, ăn đêm ở chợ Sapa thì có các loại xiên nướng (nhưng không thấy ngon lắm). Mua đặc sản về các bạn mua ở chợ luôn nhé. Mua ở mấy cửa hàng to bị đắt hơn ấy. Chợ Sapa sáng sớm bán nhiều rau tươi và hoa quả ngon phết ý.
🌿 Chơi: Mình cũng nghiên cứu các thứ địa điểm để đi, nhưng rồi quyết định đi theo cảm tính, mà vẫn vui và hợp lý :))
☝️Ngày 1: 6h30 đã thay đồ xong, tụi mình đi ăn sáng ở đường Thạch Sơn, rồi bắt đầu hành trình lái xe lang thang khám phá phố núi, thị trấn cũng nhỏ nên nhanh thuộc đường lắm.
Chúng mình ngồi cafe rồi chọn đi Cát Cát sáng ngày đầu tiên. Mua vé vào bản 70k, thuê đồ dân tộc 50k. Vào bản quá nhiều điểm sống ảo luôn. Vào 1 đường, ra 1 đường. Lúc ra di chuyển về lấy xe thì thuê tạm xe ôm vì tầm ý mỏi chân lắm rồi :))
Chúng mình chơi đến trưa rồi về ăn nhẹ nhàng rồi về khách sạn check in. Xong xuôi dỡ treo đồ, tắm rửa ngủ nghỉ thoải mái. Chiều đi bộ chơi lang thang ở quảng trường và nhà thờ đá chụp ảnh. Tối đi ăn lẩu ở Ô Quý Hồ 8 Thạch Sơn, rồi đi chơi chợ đêm Sapa ăn nướng. Xong xuôi tất cả đi Massage body rồi về ngủ.
✌️Ngày 2: Sáng ăn buffet khách sạn ở tầng 3, make up áo quần xinh xắn rồi đi chơi. Tụi mình đi lên vườn hoa Oải hương thảo trước, free hết. Gửi xe ở bãi đỗ xe rồi có xe điện free đưa vào tận vườn hoa. Đi bộ xuống xíu là nhà Ga lên Fanxipan. Nhóm mình thì không ai thích nên không đi Fan. Mọi người muốn leo Fan có thể nhờ bên đại lý combo book luôn vé cho, giao vé tại khách sạn.
Chụp ảnh ở vườn hoa xong chúng mình đi Thác Bạc, mua vé 20k/ người. Trên đường đi có điểm check in săn mây cũng rất đẹp. Đi chơi đến trưa mọi người về ăn ở 552 Điện Biên Phủ, rồi về nghỉ trưa.
Chiều đến tụi mình đi Vườn dâu tây, Tu viện cổ và bản Tả Phìn. Đường đi Tả Phìn rất xấu và nguy hiểm. Mọi người nên thuê người dẫn đường. Mua vé 40k/ ng vào bản ( mọi người có thể đi thôn Má Tra check in tượng mặt phật, vườn dâu tây, tu viện cổ, hang động Tả Phìn, sau đó đi tắm lá Dao 120k/ ng rất thoải mái và relax)
Đi tắm dao mọi người có thể đặt nhà chủ làm gà bản cho ăn luôn cũng được. Tụi mình tắm xong thấy hơi muộn nên về thị trấn luôn vì đường xấu sợ nguy hiểm). Chị Si dân tộc dẫn đường cho tụi mình rất nhiệt tình, không lấy phí. Bọn mình mua đồ thêu tay ủng hộ chị rồi biếu thêm chị chút ít mua quà cho bọn trẻ).
Tối ngày thứ 2: ăn uống xong tụi mình ra bờ hồ đi dạo, ngày thường nên cũng buồn buồn chả có gì đặc biệt. Nhưng được cái team vui nên ra thuê loa kéo tự làm live show om sòm bờ hồ :)) Xong xuôi thì di chuyển ra Infinity Bar chơi, bar nhỏ và lịch sự thôi, cũng khá vui.
🤟Ngày 3: Mọi người có thể đi bản Lao Chải hoặc Tả Van chơi cũng khá gần, có cả cầu mây, vườn hồng cổ Sâu Chua cũng rất đẹp ý. Tụi mình thì ngày 3 tranh thủ chụp view phòng khách sạn, nghỉ ngơi relax nên không đi đâu. Chỉ dạo loanh quanh quảng trường, thị trấn, ăn uống, cafe rồi về thôi. Vì để dành chút tiếc nuối lần sau còn quay lại khám phá.
---------------------------
𝐀 𝐝 𝐚 𝐯 𝐢 𝐠 𝐨 . 𝐜 𝐨 𝐦
---------------------------
🏫ADAVIGO - Đại lý Tours du lịch, Vé máy bay và Đặt phòng Khách sạn, Villa cao cấp.
➡️VPGD HN: Số 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội.
➡️VPGD PQ: Shophouse Số 89 đường An Phúc, GrandWorld, Phú Quốc, Kiên Giang.
📲Hotline: 0936.191.192
www.adavigo.com