25/09/2024
-Review tour Đại Lý - Lệ Giang - Shangri La 6 ngày 5 đêm-
Cảm ơn bài Review của chị Hanh Nguyen 💕💕💕
☘ ☘ ☘
Bài hơi dài - mọi người đọc hết là mình yêu thương dạt dào á 😁😁😁................................
Mỗi lần đi chơi về mình rất nhiệt tình viết review vì trong quá trình tìm hiểu tour, mình nhận thấy mọi người review đi tự túc thì nhiều chứ review tour thì rất ít thông tin cụ thế. Nên mong rằng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích phần nào cho các bạn đang muốn đi du lịch theo tour.
Mình thì vẫn chọn đi tour vì mình lười 😂
Mình thấy đi tour rất nhàn vì mình không phải nghĩ ngợi chuẩn bị gì nhiều ngoài việc nghĩ xem mang quần áo gì đi để mặc. Còn mỗi người sẽ có một sở thích khác nhau tùy theo nhu cầu, tài chính, sức khỏe… nha ☺️
Tour mình đi lần này là Đại Lý – Lệ Giang – Shangri la – và là tour đường bộ 6 ngày 5 đêm.
1- Lịch trình, thời tiết, sức khỏe và những điều cần chuẩn bị:
Mình là type lo xa nên đã tìm hiểu rất kỹ về lịch trình di chuyển trước khi chốt tour. Bên cạnh lo xa thì mình còn là 1 bánh bèo lười vận động nên mình còn hỏi kỹ tới từng chặng di chuyển ngồi ô tô bao nhiêu lâu, tàu cao tốc bao nhiêu lâu… để xem mình có thể đảm bảo được không.
Cụ thể 6 ngày mình đi như sau:
- Ngày 1: Đi xe giường nằm Hà Nội lên Hà Khẩu – Ngồi ô tô Hà Khẩu đi Mông Tự - Ngồi tàu cao tốc Mông Tự đến Đại Lý và nghỉ đêm ở Đại Lý.
- Ngày 2: Đi Thành cổ Đại Lý – Phương Dương Ấp Thôn - Ăn trưa – Hỷ Châu Cổ Trấn – Hồ Nhĩ Hải – ngồi ô tô đi Lệ Giang – ăn tối và nghỉ đêm ở Lệ Giang
- Ngày 3: Đi Núi Ngọc Long (Vân Sam Bình độ cao 3200m) – Lam Nguyệt Cốc – Bạch Thủy Hà – Ăn trưa ở đây – xem show Ấn tượng Lệ Giang – Cam Hải Tử – Ngọc Thủy Trại – về khách sạn tư do đi chơi ở Lệ Giang
- Ngày 4: Tham quan công viên Hắc Long Đàm – ăn trưa rồi ngồi ô tô đi Shangri La – thăm Bạch Tháp – tham quan công việc quốc gia Potatso – ăn tối lẩu bò Yak – nhận phòng khách sạn và tự do đi chơi ở thành cổ Dukezong
- Ngày 5: Tham quan tu viện Tùng Tán Lâm – ăn trưa và quay về Lệ Giang – tự do đi chơi ở Lệ Giang
- Ngày 6: Đi tàu cao tốc Lệ Giang – Côn Minh – ăn trưa ở Côn Minh – ngồi ô tô về Hà Khẩu – nhập cảnh xong sẽ đi xe giường nằm về Hà Nội.
Tour thì mình mua của em Hưng Đình – người sale tận tụy với 1001 câu hỏi từ bà chị đã “bó cẩn” còn hỏi lắm. Người em thì nhiệt tình chia sẻ chia sẻ và không quen dặn “mang 2 vali quần áo đi mà chụp ảnh chị nhá” 🤣🤣🤣
Bên cạnh đó thì không thể không trộm vía khi mình may mắn đã có một chiếc tour thành công mọi mặt.
Đầu tiên là được dẫn đoàn bởi 1 anh tour guide đươc cái không nói nhiều nhưng làm chuẩn =))
Định tag ông anh vào mà ông anh low key nên không add được FB, chỉ review nhẹ là bác nào đi tour mà gặp anh HDV Vũ Thắng Wu Mao thì yên tâm mà join hành trình, những việc khác cứ để anh Thắng lo.
Thứ hai là các cụ thương nên cứ đi chơi là nắng, về đến khách sạn mới mưa.Sáng hôm đi Ngọc Long mây mờ mù mịt mặt mình đã dài như cái bơm vì nếu không có nắng thì sẽ không thể chụp ảnh được còn Lam Nguyệt Cốc nước chỉ có trắng đục chứ lấy đâu ra xanh biếc. Ai ngờ đâu lên đến núi thì mặt trời cũng lên, tổ độ tuyệt vời 😛
Thứ ba là đoàn mình tuy khá đông, gần 40 người nhưng toàn các anh chị em vô cùng thân thiện, đáng yêu và nhiệt tình nên chuyến đi trộm vía rất vui vẻ và về đến nhà vẫn còn không ngừng 8 chuyện trên nhóm chat 🥰🥰🥰
Tuy nhiên, mình vẫn phải nhấn mạnh đây là một hành trình MỆT – và cần sức khỏe. Việc di chuyển nhiều không phải vấn đề lớn nhất mà điều cần chú ý nhất là lên núi Ngọc Long, và đặc biệt là lên Shangri La cao hơn mực nước biển hơn 3000m, không khí loãng, thiếu oxi và dễ xảy ra phản ứng cao nguyên cũng như khó thở. Bản thân mình chưa đến mức bị phản ứng cao nguyên nhưng thở dốc, thở khó, dù bình oxi vẫn mang theo bên cạnh và hít liên tục. Ban đầu mình nghĩ do thể chất mình kém. Nhưng sau khi xuống Lệ Giang và thấy hít thở dễ dàng hơn hẳn thì mới nhận ra sự khác biệt.
Để khắc phục điều này thì nên chuẩn bị bình oxi, thuốc chống phản ứng cao nguyên – mình mua 1 bình oxi và 2 lọ thuốc hết 155 tệ ở một cửa hàng dưới chân núi Ngọc Long do anh HDV dẫn đoàn tới và với mình là đủ dùng, còn đoàn mình vẫn có một số người phải mua thêm. Kinh nghiệm là không nên tiếc mà hãy mua đủ dùng, hết là mua thêm ngay và nếu cơ thể có bất cứ điều gì khó chịu thì chia sẻ với HDV ngay để được hỗ trợ.
Nhưng chốt lại là một con bánh bèo như mình còn enjoy được chuyến đi thì mọi người cũng đừng lo lắng quá nhé. Mọi sự chuẩn bị là để có một chuyến đi an toàn và thuận lợi nhất thôi.
2- Ăn gì, chơi gì:
ĐẠI LÝ:
Thành cổ Đại Lý cái gì cũng có, đồ ăn thức uống ê hề. Kiến trúc hoa văn khá đặc trưng. Khí hậu thì mát mẻ.
Phương Dương Ấp Thôn là một ngôi làng nhỏ, thực ra chả có gì ngoài cái nhà của Hứa Hồng Đậu. Nhưng thôi trót đến rồi thì mình cũng bỏ ra 30 tệ để được chụp ảnh trong căn nhà đó. 30 tệ bao gồm 1 phần đồ uống và chụp ảnh thoải mái nha, nên cũng như mình đi café ở Việt Nam thôi.
Hỷ Châu cổ trấn có lối vào đi qua cầu đá và hồ có hoa súng đẹp mê vibe cổ trang rất là đặc trưng. Nếu mặc một bộ Hán phục cầm ô đứng trên cầu thì cũng ra gì đó 😎
Hồ Nhĩ Hải cũng kiểu một bên hồ 1 bên nhà nhự clip mình đã quay. Không khí trong lành và hồ rộng đẹp nên sống ảo điên đảo luôn. Thuê xe đạp 20 tệ và mình đã cố chọn cái xe trắng lên ảnh cho đẹp mà vì chân ngắn ngồi xe nhìn phèn dễ sợ chứ không có miếng thanh thoát nàng thơ nào nên những bức ảnh và clip đã bị giấu kín 🤣🤣🤣
Còn một điểm cần kể nữa là khách sạn mình ở ở Đại Lý – má ôi – nó như một cái triển lãm đồ cổ đồ gỗ chứ không phải cái khách sạn. HDV thì dặn đi cẩn thận kẻo lạc còn mình thì quay clip đi từ phòng ra sảnh mà cảm giác như đi thỉnh kinh 🥹🥹🥹
Được cái khách sạn ngay cạnh khu dạng như chợ đêm nhà mình và rất nhiều đồ ăn vặt nên tất nhiên là mình đã ăn xả láng xiên nướng thịt nướng rồi mới chịu về đi ngủ 😅😅
LỆ GIANG:
Điểm đến chính của hành trình.
Trước đọc truyện cứ mê mẩn mấy câu kiểu như là “Lệ Giang mà tôi đã tương ngộ trăm ngàn lần trong mộng, đến nay mới thấy rõ dung nhan thì nên coi là lần đầu gặp gỡ hay là trùng phùng. Non nước tao nhã, phong tục nồng đượm, còn mang một vẻ đẹp trước đây chưa từng thấy, dần dần thắm sắc rực rỡ trong sinh mạng. Đi trên những cây cầu nhỏ và những con phố đan xen nối liền, bạn sẽ cảm thấy bụi bặm của Lệ Giang đều là phong tình ý vị cả.”
Đến rồi thì thấy văn thơ cũng thiệt là bay bổng chứ thành phố hiện đại quá trời còn phố cổ thì đông đúc vô cùng, đâu có cảm giác vắng vẻ phong tình như trong văn của Bạch Lạc Mai 😜
Tuy nhiên đây vẫn là một nơi lãng mạn đúng như mình chia sẻ. Cảm giác mưa bụi bay bay bên nếp nhà cổ hay buổi tối ngồi hóng gió bên bờ sông và nghe mấy bài hát cũ thật sự dễ chịu và yên bình🩵🩵🩵
Mình có 3 tối tự do ở Lệ Giang – theo mình là thoải mái để khám phá thành cổ Lệ Giang (còn Thúc Hà và Bạch Sa cổ trấn là 2 nơi tương đối xa nên mình chưa có điều kiện đí).
Phố cổ Lệ Giang là một khu cổ trấn nằm trong lòng phố. Từ khách sạn mình ở có thể đi bộ ra được và ở đây mang nét đặc trưng của một cổ trấn nhưng không tịch mịch như Ô Trấn mà đầy đủ, náo nhiệt nhưng vẫn suy tư. Cá nhân mình thì thích Lệ Giang hơn là Ô Trấn.
Có 2 show ở Lệ Giang là ẤN TƯỢNG LỆ GIANG và LỆ GIANG THIÊN CỔ TÌNH. Mình mới chỉ xem show Ấn tượng Lệ Giang và không khỏi xúc động vì cách họ biểu diễn cực kỳ kỳ công và tâm huyết. Những người biểu diễn cũng là dân ở địa hương và mình cảm nhận được nỗ lực muốn truyền tải văn hóa, thông điệp về quê Hương của họ tới khách du lịch. Show kia thì nổi tiếng hơn nhưng tiếc là mình chưa có cơ hội được xem, tuy nhiên đoàn mình đi xem về khen lắm nên mình nghĩ nếu có cơ hội mọi người nên thử nha. Show Ấn tượng Lệ Giang mình được tặng trong tour còn show Lệ Giang thiên cổ tình giá vé sẽ là 380 tệ.
Đặc biệt ấn tượng với mình ở Lệ Giang là núi Ngọc Long rất đẹp và Lam Nguyệt Cốc nước xanh ngắt như tên. Thiên nhiên ở Trung Quốc vẫn là điều gì đó rất đang trầm trồ khi được chứng kiến. Khi lên núi thì mình có xe điện do tour book sẵn đưa đi. Còn khi xuống thì sẽ có 2 option đi bộ hoặc bỏ 50 tệ đi xe và vẫn recommend mọi người thuê xe cho đỡ tốn sức nha.😎
SHANGRI LA:
Đây lại là một nơi khác biệt với Đại Lý và Lệ Giang. Từ kiến trúc, phong cách, khí hậu.. đều mang nét đặc trưng riêng.
Lại một lần nữa kể về khách sạn. Cái khách sạn mình ở nó là 1 khu – thuộc 1 quần thể khách sạn nhiều khu và ra khỏi khách sạn là đi vào thành cổ Dukezong luôn. Nó to đến nỗi sáng đi ăn sáng dưới hầm xong mình không thể tìm lại được đường cũ và sau một hồi nỗ lực đi theo các biển chỉ dẫn thì mình tìm được thang máy để đi lên và wow, khi mở ra nó là con phố bên cạnh và mình phải rẽ qua 2 góc phố mới tìm về được sảnh khách sạn ban đầu 🤣🤣🤣
Thành cổ Dukezong đẹp, tối lên đèn lung linh lắm.
Tu viện Tùng Tán Lâm thì có 2 lối lên, 1 là leo bộ gần 200 bậc và khá dốc, 2 là có thể thuê xe đưa lên. Tất nhiên là mình chọn option 2 rồi 😎
Thông thường thì giá là 40 tệ/người/2 chiều và thực sự đi xe lên sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như sức khỏe nên recommend mọi người đi xe nha.
Công viên Potatso thì rộng lớn và đi qua một con đường khoảng 800m mới vào tới khu hồ và đồng cỏ bên trong. Đây cũng chính là đoạn mình đuối nhất vì vừa mệt vừa thiếu oxi nên cầm ô đứng ngắm mọi người chứ không ảnh ọt gì khúc này cả🥹🥹🥹
Về ăn uống thì lại phải trộm vía thêm lần nữa là cái tour này cho mình ăn ngon quá trời luôn .
Các bữa cơm đều rất đầy đặn, nấu ngon, hợp khẩu vị người Việt Nam và nhiều thịt 🥰☺️🤤
Trong đó có 3 bữa lẩu gà – lẩu bò Yak – lẩu Nấm có thể coi là đặc sản địa phương và đặc biệt là lẩu bò Yak được tặng trong tour này thật sự vừa ngon vừa nhiều ăn mãi không hết luôn á.
Bạn bè quen mình đều biết mình ăn uống khó tính mà mình khen thì mọi người cứ yên tâm nha 🤤🤤🤤
Còn đi đến mỗi nơi thì tối nào mình cũng lang thang ăn vặt để thưởng thức đồ ăn địa phương và vẫn mê nhất các thể loại xiên bẩn, thịt nướng ở TQ 😝😝😝
Nhưng điểm trừ duy nhất là đã mò vào tới 3 hàng CHAGEE ở thành cổ Đại Lý, Hỷ Châu Cổ Trấn và Lệ Giang nhưng KHÔNG CÓ TRÂN CHÂU😱😱😱😱. Huhu không hiểu tại sao lại thế vì năm ngoái mình uống ở Hàng Châu thì vẫn có bình thường. Nên Chagee vẫn ngon nhưng thiếu trân chân nên chỉ còn 8 điểm thay vì 10 điểm nhá🥹🥹🥹
3- Kinh nghiệm mang quần áo và chụp ảnh:
Các cổ trấn thì nên mặc hoặc là trắng hoặc là sặc sỡ. Đặc biệt là đồ có hơi hướng cổ trang, tết khuy tàu là best nha các chế.
Còn riêng Hồ Nhĩ Hải thì nên mặc tông xanh – trắng giống đi biển lên ảnh sẽ tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu.
Riêng Shangri La thì nên mặc đồ sặc sỡ, xu hướng vintage, thổ cẩm lên ảnh nổi lắm nha. Tuy nhiên tường ở Tùng Tán Lâm tự màu vàng nên tránh mặc vàng khi tới đây nhé.
Ở Shangri La còn có một điểm nữa là tối + khi nào nào mưa xuống thì rất là lạnh nên mọi người đừng chủ quan mà nhớ mang đủ áo ấm nha dù mình chỉ ở đây có 1 ngày thôi.
Riêng về thuê đồ chụp ảnh thì ở Lệ Giang có gói 199 tệ - bao gồm trang phục, makeup, chụp rồi trả ảnh gốc trong vòng 24g và sẽ trả 5 ảnh đã pts sau 7-10 ngày. Lệ Giang thì có ưu điểm lớn là make up đẹp, chụp tối đánh đèn lên khá lung linh còn nhược điểm là chủ yếu lịch theo tour thì chỉ có tối mới rảnh nên sẽ không có nhiều khung cảnh rộng rãi, bối cảnh hẹp, focus vào mặt mẫu là chính nên các bác cân nhắc nha.
Ở Shangri La thì có 2 hàng dưới chân tu viện Tùng Tán Lâm đồng giá 100 tệ bao gồm cho thuê quần áo, make up tuy nhiên make up hơi xu nên như mình là chỉ thuê đồ, ko make. Sau đó đi lên tu viện sẽ có một số người đi mời chào chụp ảnh với giá 188 tệ - chụp khoảng hơn 20 tấm trả ảnh gốc ngay và trả ảnh pts trong vòng 24g. Mình có mặc cả thì xuống được giá 150 tệ 😀
Ở thành cổ Dukezong cũng rất nhiều tiệm tương tự Lệ Giang mà do tối đó mình mệt với lạnh nên không hỏi.
Mình khuyên nếu như mọi người không có máy ảnh xịn và bạn đồng hành không giỏi chụp ảnh thì nên thuê vì người ta chụp quen nên sẽ biết góc nào đẹp, tạo dáng ra sao… sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều nhé.
Còn một kinh nghiệm nho nhỏ cho các bạn thích chụp ảnh với chú bò Yak lông dài, đó là ở Lam Nguyệt Cốc 50 tệ/lần chụp còn ở công viên Potatso chỉ có 30 tệ thôi. Nên nếu thích thì để lên Potatso rồi chụp cũng được nhé. Nhưng, lại nhưng =)). Khách quan thì góc 50 tệ đẹp hơn nha các chế 😅
Đặc biệt tối 2/9 🇻🇳- khi ăn tối ở Lệ Giang - Anh HDV đã mang theo một chiếc bánh kem ghi Mừng quốc khánh 2/9 🇻🇳 và đoàn mình đã cùng nhau hát vang những bài hát hào hùng của Việt Nam mình như Quốc ca, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng... để cùng nhau chia vui ngày đại lễ của dân tộc dù đang không ở Việt Nam 🥳Mình nghĩ đây là một hoạt động ý nghĩa và rất tuyệt vời của đoàn mình trong chuyến đi lần này.😍😍😍
Review sơ sơ vậy thôi còn chắc chắn mỗi người mỗi sở thích thì sẽ có những cảm nhận và trải nghiệm khác nhau. Còn với riêng mình, vẫn chia sẻ là, nếu khi nào có thêm một anh bạn đồng hành sẽ quay lại Lệ Giang để khám phá thêm những điểm mình chưa đi được và có thêm trải nghiệm đẹp đẽ hơn nữa ở mảnh đất dường như rất thích hợp để yêu đương này 😚😋😚