27/08/2022
Review thành phố Đà Lạt
Nhắc đến Đà Lạt, du khách nhớ về một thành phố mộng mơ và thơ thẩn, một Đà Lạt đỏng đảnh như người thiếu nữ lúc vui lúc buồn, một Đà Lạt gợi nhớ về chuyện tình yêu lứa đôi, có tha thiết mặn nồng, cũng có những vụn vỡ chia ly. Đà Lạt là thế, lúc gần gũi thân thương, lúc lại xa cách vạn trùng. Vậy mà, con người ta vẫn mãi nhớ về Đà Lạt, muốn được gặp gỡ và cảm nhận những vẻ đẹp của nơi chốn này.
Thành phố Đà Lạt toạ lạc trên cao nguyên Lâm Viên, có lẽ cũng bởi thế đã khiến cho khí hậu Đà Lạt thật dễ chịu, thật ôn hoà đối với những người du khách thăm thú nơi đây. Thành phố mộng mơ chào đón những vị khách bằng một chút se lạnh vào sáng sớm, chút ấm áp của buổi chiều tà, thêm một chút tư vị sương đêm. Dường như bốn mùa trong năm đã tụ hội về Đà Lạt, thật thu hút lòng người biết bao nhiêu. Nhưng đừng quên Đà Lạt còn là một xứ sở của những loài hoa. Dọc những ngả đường, chẳng có gì khó khăn để bắt gặp những loài hoa cúc, lay ơn, bông trà mi đỏ thắm, cẩm tú cầu vươn mình khoe sắc,…Hàng trăm những loài hoa kết thành nhiều hình thù rực rỡ trên phố, thu hút lại ánh nhìn của người qua đường. Lại một vẻ đẹp để nhớ về Đà Lạt.
Người ta đã ví Đà Lạt như một tiểu Paris thu nhỏ tại thị trấn Lâm Đồng. Bởi từ xa xưa, quay về những năm chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, người Pháp đã lựa chọn vùng đất này xây nên biết bao biệt thự xinh đẹp, những trường học khách sạn cũng theo đó mà dựng xây. Để rồi đến nay, chúng ta vẫn được thưởng thức thật nhiều vẻ đẹp của kiến trúc công trình Phương Tây. Đã đặt chân tới xứ sở Đà Lạt, du khách không thể bỏ qua điểm dừng chân Hồ Xuân Hương, nằm ngay tại trung tâm thành phố với nhiều kiến trúc mang giá trị nghệ thuật như khách sạn Palace, thao trường Lâm Viên, nhà nghỉ Công Đoàn, Thuỷ Tạ,…
“ Em và Trịnh”, một bộ phim điện ảnh thật đẹp về tình yêu của người nhạc sĩ nổi tiếng Trịnh Công Sơn, một tình yêu được tái hiện thật đẹp trên vùng đất Đà Lạt. Có lẽ chẳng còn vị khách nào xa lạ với thung lũng tình yêu, nơi có tiếng róc rách thật nhẹ của những con suối nhỏ, bãi cỏ xanh, đàn cá bơi lượn tung tăng dưới dòng nước mát, phản chiếu một chút ánh nắng nhẹ nhàng của buổi đầu trưa. Thơ mộng đến thế, dịu dàng đến thế, làm những vị khách lữ hành mải đắm chìm mà quên đi những muộn phiền, ưu tư. Trong lòng người thật nhẹ nhàng biết mấy. Một Đà Lạt của tình yêu!
Gặp những mệt mỏi, muộn phiền, du khách hãy thử tìm đến Đà Lạt, để tìm lại một chút bình yên, một chút ưu tư, một chút chậm lại.
Gợi ý hành trình đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm:
Ngày 1: Vườn hoa thành phố - Ga Đà Lạt - Nhà thờ Con Gà - Quảng trường Lâm Viên
- Vườn hoa thành phố Đà Lạt nằm ở đường Trần Quốc Toản, phường 8, Tp. Đà Lạt. Giá vé vào cửa là 50.000đ/người lớn, 25.000đ/trẻ em, dưới 5 tuổi miễn phí. Thời gian mở cửa là 7h đến 18h, riêng thứ 6 và thứ 7 sẽ mở thêm đến 22h. Đây là nơi bạn có thể chiêm ngưỡng muôn vàn loài hoa rực rỡ của Đà Lạt, ngắm cảnh và chụp ảnh cực kỳ đẹp nhé.
Tiếp đó là hàng loạt các điểm đến được review “không thể bỏ qua” cho dân du lịch Đà Lạt:
- Ga Đà Lạt: Nhà ga được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, ngày nay trở thành ga cổ kính nhất còn sót lại của toàn Đông Dương. Ngày nay nhà ga chỉ còn phục vụ khách du lịch với đoạn đường 7km từ Ga Đà Lạt tới Trại Mát, vé tham quan là 10.000đ/lượt khách.
- Nhà thờ Con Gà (Nhà thờ chính tòa Đà Lạt): Một trong những công trình kiến trúc cổ kính tiêu biểu mà người Pháp để lại tại Đà Lạt. Nhà thờ được xây theo lối kiến trúc Roman tiêu biểu của các nhà thờ Công giáo châu Âu, phủ một lớp sơn màu hồng nhạt đem lại vẻ ngoài nổi bật giữa núi rừng Đà Lạt.
- Quảng trường Lâm Viên: Tọa lạc ngay bên cạnh Hồ Xuân Hương với sự đầu tư cầu kỳ về mặt cảnh quan, quảng trường sở hữu hàng loạt công trình độc đáo, nổi bật như nụ hoa Atiso khổng lồ cao hơn 15m, bông hoa dã quỳ “cỡ bự” cao hơn 20m - là không gian biểu diễn nghệ thuật lớn và hiện đại, cùng với các tiện ích như khu vui chơi, khán đài, siêu thị, bãi đỗ xe, … Ngoài ra tại đây bạn có thể thuê xe đạp đôi dạo quanh Hồ Xuân Hương với giá 20.000đ/giờ nhé. Đến đây nhất định bạn sẽ có được những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ cùng những tấm hình độc đáo, để đời luôn nha.
Ngày 2: Dinh Bảo Đại - Thiền Viện Trúc Lâm - Thác Datanla - Khu Du Lịch Thung Lũng Tình Yêu - Chợ đêm Đà Lạt
Ngày thứ hai ăn sáng tại khách sạn xong mình lên đường tiếp tục chuyến khám phá Đà Lạt qua các điểm:
- Dinh Bảo Đại (Dinh III): Dinh thự rộng lớn nằm trên đỉnh đồi cao, được bao phủ bởi rừng thông, mang phong cách kiến trúc châu Âu xa hoa, lộng lẫy, trước và sau biệt điện đều có vườn hoa. Nơi đây hiện vẫn còn lưu giữ nhiều cổ vật của triều đình Huế. Giá vé tham quan là 30.000đ/lượt khách, miễn phí cho trẻ em dưới 1.2m
- Thiền viện Trúc Lâm: Là một trong 3 thiền viện lớn nhất Việt Nam. Thiền viện được bao quanh bởi rừng thông xanh mát, nên không khí trong lành, đem lại cảm giác thanh tĩnh và thư thái. Từ trên thiền viện bạn có thể ngắm toàn cảnh hồ Tuyền Lâm xanh thẳm, non nước hữu tình. Để lên thiền viện Trúc Lâm bạn có thể đi bộ hoặc đi cáp treo từ đồi Robins với chi phí 100.000đ/người lớn ; 70.000đ/trẻ em.
- Thác Datanla: Từ ngã ba tượng Phật Vàng trên đèo Prenn, đi thêm 100m là tới Thác Datanla. Giá vé vào cổng là 30.000đ/người lớn ; 15.000đ/trẻ em. Ở đây bạn nên trải nghiệm xe máng trượt đặc trưng của khu du lịch thác Datanla với chi phí khứ hồi là 170.000đ/người lớn ; 100.000đ/trẻ em.
- Thung lũng Tình Yêu: Nằm tại số 05 - 07 đường Mai Anh Đào, Phường 8, TP. Đà Lạt. Thung lũng Tình Yêu được bao quanh bởi rừng thông quanh năm xanh ngắt và Hồ Đa Thiện trong vắt như pha lê. Tại đây bạn có thể thoải mái vãn cảnh hoặc tham gia các hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn, tham quan, ăn uống,... Giá vé trọn gói là 250.000đ/khách, đã bao gồm vé vào cửa, buffet trưa, đạp vịt hoặc đi thuyền trên hồ Đa Thiện và sử dụng tàu điện tham quan khuôn viên.
Tối đến, mình ghé chợ đêm Đà Lạt để ăn uống và mua sắm đặc sản Đà Lạt. Chợ đêm Đà Lạt có thể nói là thiên đường ẩm thực với vô vàn món ăn hấp dẫn, thơm nức mũi như ngô luộc, ngô nướng, khoai lang nướng, mực nướng, các loại xiên nướng như cánh gà, đùi gà, xiên cá,... với giá bình dân phù hợp túi tiền. Tại đây bạn cũng có thể ghé các tiệm cafe để cảm nhận thành phố Đà Lạt về đêm, hoặc mua sắm đặc sản, quà lưu niệm bày bàn quanh chợ.
Ngày 3: Cao nguyên LangBiang
Ngày cuối chuyến bay về buổi chiều nên sáng mình ghé tham quan cao nguyên LangBiang. Vé tham quan là 30.000đ/người lớn, 15.000đ/trẻ em. Từ chân núi LangBiang bạn có thể lựa chọn hai cách lên đỉnh núi là leo núi hoặc đi xe Jeep. Giá xe Jeep là 80.000đ/người, 15 phút là lên tới đỉnh. Còn đi bộ thì đi theo đường nhựa dài 7km, hết khoảng 1 giờ rưỡi. Từ đỉnh núi bạn có thể thưởng thức cafe ngắm cảnh, thuê ống nhòm chiêm ngưỡng trọn vẹn Đà Lạt từ trên cao, cưỡi ngựa, chụp hình, tham quan vườn hoa, mua sắm đồ lưu niệm,...