13/01/2025
Đền thờ Tất cả các tôn giáo: công trình có một không hai ở Kazan
Không phải vô cớ, người ta gọi Kazan là thành phố thân thiện nhất thế giới, nơi tất cả các dân tộc và tôn giáo sống hài hoà và bình đẳng bên nhau. Ở thành phố nào chúng ta cũng có thể đến thăm các công trình tôn giáo ở đó, nhưng không ở đâu, chúng ta có thể đến một nơi có mặt tất cả các tôn giáo trên thế giới trong một công trình như ở Kazan!
Trên bờ sông Volga, tại vùng Staroe Arakchino, ngoại ô của thành phố Kazan, có một công trình kiến trúc kỳ lạ, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về chiêm ngưỡng. Đó chính là Ngôi đền của mọi tôn giáo - một quần thể kiến trúc vô cùng độc đáo, hiện thân cho ý tưởng về sự thống nhất và hài hòa giữa tất cả các tín ngưỡng trên thế giới.
Sự ra đời từ một giấc mơ♥️
♥️Câu chuyện về ngôi đền kỳ lạ này bắt đầu từ giấc mơ của Ildar Khanov - một họa sĩ, nhà điêu khắc và kiến trúc sư tài năng người Tatar. Ông sinh năm 1940 trong một gia đình người Tatar bình thường, nhưng cuộc đời ông lại đi qua những bước thăng trầm và sự kiện rất đặc biệt. Vào lúc 5 tuổi ông bị chết lâm sàng, và sau đó, theo như ông chia sẻ, ông bắt đầu có những khả năng đặc biệt về chữa bệnh bằng ngoại cảm và nhìn thấy trước nhiều sự việc. Chính khả năng đặc biệt này đã thôi thúc ông tìm đến những vùng đất tâm linh như Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc để học hỏi về chữa bệnh và thực hành tâm linh.
Năm 1994, trong lúc thiền định, Ildar Khanov đã thấy một cụ già râu tóc bạc phơ hiện ra và nói ông hãy xây dựng một ngôi đền nơi sẽ hội tụ tất cả các tôn giáo trên thế giới. Rồi chính Đức Chúa Jesus cũng hiện ra và nói với ông rằng: “Con hãy bắt đầu xây dựng đi, người ta sẽ tin con, và rồi sự giúp đỡ sẽ đến với con”. Mặc dù trong tay không có tiền bạc hay bất cứ sự hỗ trợ nào, nhưng Ildar quyết định làm theo lời kêu gọi này. Tỉnh dậy, ông bắt đầu đào móng ngay trong sân nhà mình, ngôi nhà do cha ông xây dựng vào năm 1955.
Lạ thay, ngay khi Ildar Khanov bắt tay vào việc, những điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Chỉ vài giờ sau khi ông bắt đầu xây dựng, một người quen đến gặp ông, và khi biết về ý định của Ildar, ông ta đã gửi đến 15 người thợ xây. Vào đêm hôm đó, một nhà hảo tâm vô danh đã chở đến ba xe tải gạch.
Và cứ như vậy, công trình đồ sộ ngày hôm nay đã được ra đời từ một giấc mơ và quyết tâm cháy bỏng của một người, và sự hưởng ứng, giúp đỡ của hàng ngàn người khác.
Bản giao hưởng của kiến trúc
Ngôi đền của mọi tôn giáo không chỉ đơn thuần là một tòa nhà, mà là cả một quần thể kiến trúc, nơi các yếu tố, biểu tượng của 16 truyền thống tôn giáo khác nhau hòa quyện một cách hài hòa. Ở đây, bạn có thể thấy các mái vòm của nhà thờ Chính thống giáo và tháp của đền thờ Hồi giáo, ngôi sao David của Do Thái giáo và bánh xe luân hồi của Phật giáo. Những màu sắc rực rỡ và các hoa văn phức tạp tạo nên một diện mạo độc đáo, ngay lập tức thu hút sự chú ý và khiến người ta suy ngẫm về sự thống nhất của tất cả các tôn giáo.
Ghé thăm bên trong Ngôi đền của mọi tôn giáo là một cuộc hành trình thực sự qua các nền văn hóa và thời đại khác nhau. Mỗi phòng ở đây có bầu không khí và lịch sử riêng độc đáo.
👉Phòng Ai Cập gây ấn tượng mạnh với những bức tượng Pharaon uy nghi và những ô cửa kính màu rực rỡ.
👉Phòng Công giáo, được trang trí bằng tông màu tối, tạo ra bầu không khí của các nhà thờ thời trung cổ. Trên mái vòm là hình ảnh của các vị Thánh được làm từ kính màu làm ta cảm nhận được ngay mình đang có mặt trong một nhà nguyện uy nghi nào đó.
👉Còn phòng Chính thống giáo thì tràn ngập ánh sáng và các bức tranh thánh do chính Ildar Khanov và em trai ông vẽ. Có một điều thú vị là phòng Chính Thống giáo được làm hoàn toàn bằng gỗ, y như những nhà thờ đầu tiên đã được dựng lên trên đất Nga từ thế kỷ thứ 10, khi Chính Thống Giáo được truyền vào Nga, và khi đó hầu hết các công trình ở Nga đều được làm bằng gỗ.
👉Phòng Phật Giáo được trang trí theo phong các của các ngôi chùa Mật Tông của Tây Tạng vô cùng rực rỡ và công phu.
👉 Các bạn sẽ được chiêm ngưỡng ba bức tượng Phật mạ vàng uy nghi trên bàn thờ, còn trên trần nhà có thể thấy một mandala đầy màu sắc - biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo.
Người ta nói rằng ý tưởng xây dựng ngôi đền của mọi tôn giáo này đã xuất hiện sau khi Ildar Khanov đến thăm Tây Tạng, Ấn Độ, và ít nhiều đã chịu ảnh hưởng của các tôn giáo đầy lòng từ bi ở đây.
👉Phòng Ấn Độ hay còn gọi là phòng Shiva được thiết kế cho thiền định và các thực hành tâm linh, nơi thường xuyên tổ chức các lớp yoga. Có lẽ vì thế nên trong căn phòng này luôn vang lên một giai điệu đầy tính tâm linh, và điều thú vị là bài nhạc này chính là một câu mật chú của Phật Giáo Tây Tạng.
👉Một vị trí đặc biệt được dành cho quần thể này là một căn phòng còn sót lại từ ngôi nhà cũ của cha mẹ Ildar Khanov. Ở đây, người ta đã tạo nên một bảo tàng nhỏ, nơi bạn có thể thấy những đồ dùng cá nhân của Ildar Khanov, tranh và ảnh của ông. Căn phòng này như thể kết nối quá khứ và hiện tại, nhắc nhở chúng ta về nơi bắt đầu câu chuyện đáng kinh ngạc này.
Hơn cả một ngôi đền
🔥Tuy được gọi là Ngôi đền của mọi tôn giáo, nhưng thực ra công trình này chưa bao giờ hoạt động như là một trung tâm tôn giáo cả. Bởi vì ở đây người ta không thực hành bất của một nghi thức tôn giáo nào. Thay vào đó, đây là một trung tâm văn hóa, bảo tàng và nơi để suy ngẫm về tâm linh và sự thống nhất của các tôn giáo của nhân loại.
Trong kế hoạch của Khanov, ông muốn tạo ra một nhà hát, trường mỹ thuật, nhạc viện cho trẻ em và thậm chí cả một trung tâm phục hồi chức năng cho những người nghiện. Thế nhưng rất tiếc, cho đến khi Ildar Khanov qua đời vào năm 2013, công trình vẫn chưa được hoàn tất như ông mong muốn, và cho đến tận bây giờ công trình vẫn đang được em trai ông và những người cùng chí hướng tiếp tục xây dựng và phát triển.
Mặc dù việc xây dựng ngôi đền vẫn chưa hoàn thành, nhưng nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh văn hóa của Kazan. Mỗi năm, hàng trăm nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây để tận mắt chứng kiến kỳ quan kiến trúc này và cảm nhận năng lượng đặc biệt của nó.
Nhưng quan trọng nhất, bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí của tình yêu thương và sự thống nhất mà Ildar Khanov đã tạo ra ở đây.
Ngôi đền của mọi tôn giáo không chỉ đơn thuần là một điểm tham quan, mà còn là biểu tượng của hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn, nơi tất cả mọi người sẽ sống trong hòa bình, hòa thuận và thương yêu. Hãy đến Kazan để tận mắt chứng kiến kỳ quan này và trở thành một phần của giấc mơ vĩ đại về sự thống nhất của nhân loại.
Tour Kazan -¹ Posad- Ethnomir tết 31/1vẫn chờ đợi Quý khách.