14/05/2018
Madagascar không chỉ hấp dẫn người ta với hoa cỏ, hệ động thực vật phong phú mà còn bởi chính nét đẹp ma mị, đặc trưng của cư dân bản địa trên đảo. Nổi bật nhứt là người Malagasy, sắc tộc chiếm 90% cư dân trên đảo. Người Malagasy gồm rất nhiều các bộ tộc nhỏ khác nhau nữa đó đa.
Mới đầu, khi mới đặt chân lên đảo, Ad cứ tưởng ở đây đang diễn ra một lễ hội hoá trang hay sự kiện đặc biệt nào đó do bắt gặp rất nhiều phụ nữ có khuôn mặt được trang điểm hết sức cầu kỳ. Mỗi người phụ nữ đều vẽ lên mặt các hoạ tiết, hoa, lá lạ mắt và độ che phủ khuôn diện khác nhau. Duy chỉ có màu sắc là như nhau với 2 tông màu trắng và vàng nghệ.
Nào hay, sau vài tuần lang thang xứ này, thấy đâu đâu cũng có các cô gái trang điểm như vậy nên mới hỏi dân địa phương thì mới tỏ sự tình.
Phụ nữ Malagasy thường vẽ lên mặt các hoạ tiết đẹp lạ hoặc hoa cỏ với tông màu trắng và vàng nghệ nhằm tạo nên sự tương phản đặc biệt trên nền da màu của mình. Đây là thói quen của phụ nữ thuộc bộ tộc Sakalava sống rãi rác trên đảo và tộc Vezo ở bờ biển phía Nam đảo. Bột vẽ này được chế tạo tương tự như bột Thanakha ở Myanmar, được nghiền ra từ một loại gỗ mang tên Masonjoany trộn với tinh dầu ca cao.
Các hoạ tiết được vẽ lên mặt không chỉ để trang điểm mà còn có tác dụng bảo vệ làm da từ tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn côn trùng, ruồi, muỗi. Cũng như thanakha, người Malagasy cũng xem đây là cách dưỡng và làm đẹp da. Nghe đồn là thói quen này bắt nguồn từ hòn đảo nhỏ mang tên Comoros.
Nhớ nghen, khi tới đây nếu bắt gặp một cô gái Sakalava nào trong trang phục sặc sỡ với hoạ tiết Masonjoany trên mặt thì đừng ngại, cứ tới gần và xin chụp hình lấy hên nha.
Hồi đó, Ad mắc cỡ, giờ về đây lại tiếc hùi hụi. Thiệt là, ...
P/s: sắp tới 24/8 - 4/9/2018, GlobalEx chuẩn bị xuất phát khám phá hòn đảo Madagascar cùng Mauritius, thiên đường Ấn Độ Dương nè. Ai tham gia thì nhanh chân nghen.
Ảnh: Karmen Hose