13/03/2023
Chúng ta quay lại với triều đại nhà Nguyễn, người mở đầu triều đại nhà Nguyễn là Nguyễn Phúc Ánh, Ông lên ng*i vàng năm 1802. Trong lịch sử Việt Nam, không có một vị vua nào cao số như vị vua này và cũng chẳng có vị vua nào dành ra một phần tư của thế kỉ cho việc chạy lọan bôn ba khắp nơi và một trong những nơi ông chạy lọan khá nhiều là các tỉnh ở miền Nam, khi nói về vua Gia Long, người ta có 4 từ nói về ông, rất chính xác với cuộc đời của ông đó là “ơn đền tội phạt”. Những người nào ông thọ ơn, ông sẽ đền đáp đúng nghĩa ông thọ ơn, còn đối với những người đắc tội với ông là ông sẽ phạt, không những phạt người đó mà còn phạt những người liên lụy tới người đó.
Một vị vua, sau khi lên ng*i vàng được hai tháng, ông đã làm lễ hiến phù, lễ hiến phù do vua Gia Long chủ trì, đó cũng là một lễ mà trong tất cả các triều đại phong kiến Việt Nam chưa hề có và ông đã tắm máu nhà Tây Sơn. Vì ông và Quang Trung Nguyễn Huệ là hai kẻ thù không đội trời chung. Quang Trung diệt cỏ phải diệt tận gốc cho nên phải diệt hết đi tất cả người của triều đại Chúa Nguyễn, trong đó có Gia Long. Còn vua Gia Long muốn phải làm sao lấy lại sự công bằng cho chúa Nguyễn và dựng nên cơ đồ của nhà Nguyễn tiếp theo, cho nên hai bên đều là lịch sử của nước nhà, nhưng mà thề không đội trời chung, chỉ có một tồn tại và một phải mất đi.
Chúng ta biết được trong lịch sử là những tội ác đối với nhà Tây Sơn sau khi vua Gia Long lên ngôi, nhưng không có lửa thì làm sao có khói, tại sao ông ta tàn nhẫn như vậy, tại sao ông ta giết dã man nhà Tây Sơn như thế ? … là bởi vì nhà Tây Sơn đã phạm tội trước với ông. Và có bao giờ bạn tự hỏi nhà Tây Sơn đã làm những gì không ? câu trả lời là có đấy, các chúa Nguyễn trước đây đã yên vị trong lăng tẩm rồi và các chúa Nguyễn không gây hiềm khích gì đối với nhà Tây Sơn cả thì nhà Tây Sơn lại đào bới mộ của các chúa Nguyễn lên. Chuyện đào mồ cuốc mã là chuyện trời không dung đất không tha và sẽ bị quả báo, mà đúng là nhà Tây Sơn đã bị quả báo thật, vào những ngày cuối đời, vua Quang Trung có linh tính rằng Gia Long sẽ lên ngôi và ông nghĩ rằng nếu Gia Long lên ngôi thì những người còn liên lụy nhà Tây Sơn sẽ như thế nào, trong đó có Cảnh Thịnh là con trai của ông. Và một trong những chuyện mà Gia Long hận nhất đối với nhà Tây Sơn, đó là nhà Tây Sơn đã tiếp tục xâm chiếm và làm ra một chuyện mà có lẽ là trời tiếp tục không dung đất tiếp tục không tha đối với cha ruột của Gia Long. Ngày nay nếu bạn đến Huế, theo dọc sông Hương đến hữu ngạn, đi tầm khoảng 8km, bạn sẽ thấy 1 cái lăng cực kì đẹp, đó là lăng Sọ hay còn được gọi là lăng Cơ Thánh. Cơ là nền tảng, Thánh là đạo đức thánh hiền, và đạt tên là Cơ thành có ý nghĩa là duy trì đạo đức thánh hiền của nhà Nguyễn. Lăng này nằm bên trong đó là cha ruột của vua Gia Long, ông được người đời tặng cho 4 chữ đó là “Con Chúa Cha Vua”. Nguyễn Phúc Luân là con của chúa Nguyễn Phúc Khoát và là thân phụ cha đẻ của vua Gia Long cho nên bốn chữ này được người đời gọi. Và tại sao người ta gọi là lăng Sọ, vì trong cái lăng này chỉ còn cái sọ của ông mà thôi, toàn bộ hài cốt đã bị nhà Tây Sơn đào mồ, bới mã, vứt trên song Hương hết rồi. Một ngày nọ, một tên tướng của Tây Sơn thừa lệnh của chủ đã đến lăng mộ này đào mộ bới mã Nguyễn Phúc Luân và sau đó đã quăng toàn bộ di cốt trên sông Hương. May mắn sao tối hôm đó, có một người ngư dân tên Huyên, ông ta ở gần đó, bắt đầu đi câu vào ban đêm xem có gì vào vó mình không, thì ông ta cảm thấy cái vó câu của mình sao nó nặng nặng thì kéo lên, hoảng hồn đó là cái sọ người và ông liền ném xuống sông, lần thứ 2, vó của ông tiếp tục nặng, lại tiếp tục là cái sọ người đó bám vào cái vó của ông,lại sợ một lần nữa, ông ta tiếp tục quăng đi và xin ông trời đừng là cái sọ đó vào trong cái cần của ông nữa thì chuyện đó lặp lại lần thứ 3. Ông có một niềm linh tính, nơi đây đối mặt với lăng của cha Gia Long, tại sao lại có sọ rơi rã như thế này, ông đã giữ lại cái sọ đó, sau này, trên bước đường về lại Phú Xuân thì vua Gia Long đã nghe tới chuyện cha của mình bị đào mồ bới mã và cái sọ không biết nơi nao còn toàn bộ thân xác trôi hết trên sông Hương. May thay người câu ác kia đã dâng cái sọ đó lên, Gia Long có vẻ dè chừng, đâu biết đó có phải là máu mủ của mình hay không và ông đã thử một cách, giơ cánh tay lên rạch một đường, máu nhỏ xuống chiếc sọ đó, nếu nhưng không phải máu mủ thì máu nhỏ xuống sọ, máu vẫn là máu, nếu là máu mủ của mình thì sọ đó sẽ hút toàn bộ máu của ông vào, đó là cách nhận máu mủ của thời xưa. Thế là ông rạch những giọt máu rớt xuống cái sọ đó thì từng giọt từng giọt đã bị hút khô vào trong cái sọ, và ông ôm cái sọ vào long, ngẩn mặt lên trời và kêu hai chữ Cha Ơi. Sau đó ông đã gầy dựng lạu cái lăng tuyệt vời đẹp hơn ngày xưa và nay được gọi là lăng Sọ và mối thù này ông quyết phải trả, đó chính là nỗi thù lớn nhất của ông với nhà Tây Sơn có tội phải đền, nợ máu phải trả bằng máu.
Nhà Tây Sơn trải qua 3 đời vua, thứ nhất là vua Thái Đức, thứ hai vua Quang Trung, thứ ba vua Cảnh Thịnh, Gia Long đã bắt sống được Cảnh Thịnh tức là Quang Toản, cùng với những người em của Quang Toản đem bắt về, chưa vội cho chết, chờ đợi Gia Long ra lệnh, ra lệnh gì ? đó là đào mồ bới mã vua Thái Đức lên, đào mồ bới mã vua Quang Trung và hoàng hậu tức cha mẹ của vua Cảnh Thịnh lên. Nhưng đã chết trên 10 năm rồi, chỉ còn lại di cốt. Những di cốt đó sau khi đào xong, ông bắt thuộc hạ xếp lại cho ra giống hình người, như một con người nằm trên đất sau đó lấy kiếm chém đầu, tất cả những hành động đó đều làm trước mặt vua Cảnh Thịnh cho Cảnh Thịnh phải đau lòng, chém xong, bó tất cả các xương cốt đó vào trong một cái thúng, kêu tất cả quâ lính tới tiểu tiện vào đó và sau đó thả trôi tất cả chừa lấy cái sọ của vua Thái Đức và cái sọ của vua Quang Trung, đến sau này cái sọ của Cảnh Thịnh đem vào trấn cuối cùng trong kinh thành của mình và người ta gọi đó là muôn đời nhà Tây Sơn phải chết và không sinh ra một phúc phần nào. Sau khi đem thả trôi sông như thế thì bắt đầu hành hình Quang Toản và các an hem của ông bằng cách lăng trì, riêng Quang Toản cho 5 con voi kéo 5 phần, 2 con kéo 2 chân, hai con kéo 2 tay, một con kéo cái đầu (ngũ tượng phanh thây). Một con kéo trước, kéo chân lìa bắp đùi nhưng còn dính thịt lại, Gia Long lệnh cho đao phủ tới chặt nát phần đó và 5 phần kéo ra đem bêu rếu ở 5 cửa chợ trong kinh thành. Nợ máu trả bằng máu.
Sau đó xử 2 người, đây là 2 người cực kì nổi tiến trong lịch sử Việt Nam, chúng ta phải công bằng, mặc dù họ là tướng nhà Tây Sơn nhưng họ là những người phải gọi là được lịch sử Việt Nam nghiêng mình trước những tài ba của họ. Một người là thái phó, một người là đô đốc, 2 người này là vợ chồng, là tướng giỏi cua nhà Tây Sơn, giỏi đến nỗi tướng của Gia Long phải sợ. Nhưng phải giết vì đó là tướng của nhà Tây Sơn. Gia Long ra lệnh giết hết không chừa một ai của nhà Tây Sơn trên cuộc đời này. 2 người đó là đô đốc Bùi Thị Xuân và thái phó Trần Quang Diệu. Gia Long xử Trần Quang Diệu trước, trước ngày xử Trần Quang Diệu, ông ta đã dâng lên cho vua Gia Long một cái sớ, trong sớ ông đã ghi: Chỉ xin Gia Long một thỉnh cầu, tha cho mẹ ruột của ông đã 80t, vua Gia Long đã chuẩn tấu, biết Trần Quang Diệu là một người có công với đất nước, là một người con có hiếu nên thoát tội lăng trì, chỉ chặt đầu, lột da mà thôi. Sau khi xử Trần Quang Diệu xong đến lượt hai mẹ con Bùi Thị Xuân, đứa con gái 15t, nhan sắc mặn mà phải chứng kiến cảnh cha nó bị chặt đầu rồi lột da, không còn gì để nhìn hết thì bây giờ cũng đã đến lượt cô con gái 15t này. Đứa con gái 15t đó cứ bám vào tay của mẹ, Bùi Thị Xuân nói: “Nhìn thẳng, bước về phía trước” và cô gái này thẳng thóm bước về phía trước, cô ta bị gì…? …Voi dày. Một con voi xuất hiện trước mặt và nó lấy cái vòi thật nhanh cuốn cô con gái của đôi vợ chồng này quăng lên trên không và sau đó từ trên không rơi xuống đất 2 lần và con voi đoán đúng chỗ lấy ngà đâm thủng toàn bộ tim gan, người con gái ruột đã chết trước mặt người mẹ, bà không rơi một giọt nước mắt. Và rồi đến lượt bà, hiên ngang bước về phía trước và bà cũng sẽ bị voi dày. Người ta kêu bà quỳ xuống để con voi nó quật cho dễ, không quỳ, không là không, đứng thẳng, nhìn thẳng về con voi bởi vì bà có một biệt tài là thuần voi. Con voi nhìn bà có vẻ khiếp sợ nhân vật này, lúc này ai cũng chăm chăm nhìn bà, Gia Long đã ra lệnh thọc tiết con voi để nó điên lên dày cho thật đau, thế là lính Gia Long thọc đúng huyệt con voi, nó hóa điên dày nát tấm thân bà. Khi nó dày nát tấm thân bà, người ta mới thấy một điều, trước ngày bị hành hình, bà đã lén lúc mang vào trong ngục giam của mình nhiều tấm vải lụa, quấn tất cả các tấm vải lục đó vào thân thể của mình trước để phòng trừ khi bị voi dẫm đạp kên cũng không bị lõa lồ khi chết đi, nên khi nói về Bùi Thị Xuân có 6 chữ nói về bà: “Sống anh hung chết oanh liệt”. Đó là đô đốc Bùi Thị Xuân.