14/06/2016
KHI TUỔI VÀNG NGHỈ DƯỠNG. (Dẫn từ báo Người lao động)
“Hành trình kết nối - Trao tình yêu thương” là nơi gặp gỡ của những người tuổi vàng - độ tuổi mà kinh nghiệm sống và tình yêu thương lấp đầy trong lồng ngực.
Đó còn là hành trình của nụ cười, của những tình cảm vốn từ lâu chưa thể nói thành lời...
Chuyến đi của “Tâm - Thể - Trí”
“Hành trình kết nối - Trao tình yêu thương” là chương trình du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày với các hoạt động chăm sóc sức khỏe, cân bằng chế độ dinh dưỡng dành riêng cho người cao tuổi do Công ty Thiên Lam Travel phối hợp cùng Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo năng lực não bộ Bimemo tổ chức. Chương trình được thiết kế hội tụ đủ 3 yếu tố: Thể khỏe mạnh, Tâm bình an, Trí minh mẫn với lịch trình tham quan nhẹ nhàng kết hợp thư giãn, tận hưởng không khí trong lành tại khu nghỉ dưỡng 4 sao cùng những liệu pháp phục hồi sức khỏe như tắm bùn thiên nhiên, tắm khoáng nóng, tập thể dục buổi sáng... Trong suốt hành trình, bác sĩ sẽ tư vấn trực tiếp về cách chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng, những bệnh thường gặp ở người lớn tuổi như tăng huyết áp, viêm khớp, tiểu đường... Bên cạnh đó, các bài tập thực hành cân bằng 2 bán cầu não cùng những chia sẻ về phương pháp ghi nhớ sẽ giúp kích thích hoạt động của não, tăng cường khả năng ghi nhớ ở người lớn tuổi.
Hành trình được thiết kế hội tụ đủ 3 yếu tố: Thể khỏe mạnh, Tâm bình an, Trí minh mẫn. Ảnh: Thiên Lam Travel
Do những khác biệt về sức khỏe, tâm lý, sở thích..., chương trình đòi hỏi phải có sự chu đáo, tỉ mỉ trong từng chi tiết từ lựa chọn giờ giấc, điểm tham quan cho đến việc bố trí nơi nghỉ ngơi đều phải hết sức tinh tế, an toàn và thoải mái. Thực đơn trong bữa ăn là những món dinh dưỡng, ít dầu mỡ, tăng cường lượng hoa quả và rau xanh, ngay cả nước ép cũng được bác sĩ tư vấn lựa chọn phù hợp với từng thành viên.
Những yêu thương đã cất thành lời
Trưởng thành không phải là khi ta nói về những câu chuyện lớn lao mà là khi ta hiểu được những điều nhỏ bé. Trưởng thành là lúc ta nhận ra việc báo hiếu cha mẹ vào các ngày lễ, Tết hay mùa Vu lan chưa bao giờ đủ. Nào phải đâu những món quà đắt tiền vô tri vô giác, hạnh phúc của đấng sinh thành lại đến từ những điều rất đỗi giản đơn, như là một cuộc điện thoại, một lời hỏi thăm hay một bữa cơm sum họp gia đình.
Trong chuyến hành trình kết nối 2 ngày tại TP biển Phan Thiết, những con người từng trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời nay đã bước ra khỏi không gian thường nhật, tạm xa phố thị ồn ào, đi tìm cho mình những người bạn tâm giao. Họ kể cho nhau nghe về những thanh âm vui buồn của cuộc sống, họ động viên nhau “sống vui, sống khỏe, sống có ích” mỗi ngày. Đêm xuống, họ cùng ngồi lại trong buổi tiệc trà, lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ và rơi lệ vì những câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình. Ngoài sự gắn kết giữa các thành viên trong đoàn, hành trình còn là chiếc cầu nối giữa người con với cha mẹ thông qua lời nhắn gửi yêu thương. Làm sao không khỏi bất ngờ và xúc động khi lần lượt từng đoạn video phát lên, được nghe thấy con mình nói lời cảm ơn chân thành mà bấy lâu nay chưa biết cách nào bày tỏ. Trong không khí lắng đọng, những lời hát về tình cha mẹ như rót vào lòng người nỗi niềm thổn thức. Và ngoài kia, con sóng biển bạc đầu cũng đang hát khúc ca mênh mông, mênh mông về công cha, nghĩa mẹ.
Chị Minh Hạnh, thành viên trong đoàn, đã kết thúc chuyến đi bằng những câu hát đầy tha thiết để mỗi người một lần nữa lắng nghe xúc cảm trong tim mình và để sống trọn vẹn hơn với yêu thương:
“Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi
Hãy cùng tôi vui sướng đi”...
Lệ Trinh
Đăng kí tham gia chương trình tại:
thienlamtravel.vn/du-lich-trong-nuoc/trao-tinh-yeu-thuong-phan-thiet-3n2d