![CÓ AI ĐÃ TỪNG MĂC COVID-19 HAY F1, F2 CHƯA?Nếu chưa hãy thử đặt bản thân vào vị trí của họ 1 lần❗️Mẹ tao đi bán hàng ron...](https://img5.travelagents10.com/248/452/190063302484528.jpg)
12/08/2020
CÓ AI ĐÃ TỪNG MĂC COVID-19 HAY F1, F2 CHƯA?
Nếu chưa hãy thử đặt bản thân vào vị trí của họ 1 lần❗️
Mẹ tao đi bán hàng rong ở Đà Nẵng, trước khi có lệnh phong tỏa thì bắt xe khách về quê. Vừa xuống xe ngày 28 tháng 7 mẹ tao đi thẳng vào trạm y tế khai báo.
Khai báo xong bên y tế cho về, họ bảo về nhà hạn chế tiếp xúc, nếu đi đâu thì mang khẩu trang vào, 2 ngày sau hơi nóng sốt đi khai báo tiếp thì trạm do thân nhiệt xong bảo ko sao chắc hơi nóng do vết bỏng (mẹ tao bị bỏng ở hông), bán cho ít thuốc chữa bỏng rồi về.
Đến ngày 4/8 có thông tin của Bộ Y tế: Người ngồi chung xe với me tao mắc Covid-19 và yêu cầu ai đi trên xe thông báo cho y tế để cách ly. Lúc đó tao mới hỏi mẹ tao có đi xe này không, bà nói có, tao gọi cho trạm trưởng và yêu cầu đưa ra Bệnh viện đa khoa cách ly để làm xét nghiệm. Hàng xóm bắt đầu xôn xao nói mẹ tao thế này thế kia (nói xấu).
Được hơn 1 ngày thì kết quả xét nghiệm (dương tính Covid-19) - cũng là lúc bệnh bắt đầu bộc phát.
Nhận được tin mắc bệnh, mẹ tao khóc lóc cả ngày trời. Bà ko biết mình có qua khỏi không? Rồi vợ chồng tao và mấy đứa cháu nhỏ có bị lây nhiễm không? 2 vợ chồng tao thì điện thoại liên tục động viên an ủi nhưng cũng không được. Cứ nghe giọng vợ chồng tao alo. Mẹ tao lại khóc... Cho mẹ gặp cháu... Giống như kiểu...!!
2 đứa con tao còn nhỏ, đứa gái đầu 6 tuổi, đứa trai 3 tuổi nó chẳng biết chuyện gì xảy, ra nghe tiếng bà khóc nó lại khóc theo càng làm vợ chồng tao sợ. Mẹ tao suy nghĩ nhiều bệnh nặng lại thêm, thêm bệnh cao huyết áp với tim mạch khiến tình hình sức khỏe càng xấu đi.
Lúc xe cấp cứu mang mẹ tao ra đến bệnh viện Dịch Tễ Trung Ương Hà Nội thì phải vào phòng cấp cứu và chăm sóc cứu đặc biệt - trong trạng thái hôn mê.
Nhà tao trong đêm mưa đó thì công an, bác sỹ đến lấy mẫu xét nghiệm và đưa gia đình tao và nhà bác tao đi cách ly.
Áp lực bắt đầu từ đây...
Dân làng ai cũng chửi gia đình tao không còn thiếu 1 điều gì cả (nào là không khai báo,trốn cách ly, không có ý thức, con sâu làm rầu nồi canh, xúc phạm gia đình tao không còn lời nào để nói. Chẳng ai có 1 lời hỏi thăm sức khỏe Mẹ tao như thế nào 😞).
Sau đó báo chí, những Page củ l**, Facebook, người quen có, kẻ lạ có, đứa thêu kẻ dệt thay nhau kể chuyện câu like áp đặt đủ điều lên gia đình tao.
Vợ tao vừa ra đến viện thì bắt đầu có dấu hiệu giống người mắc bệnh. Do vợ tao nó say xe, thêm mất ngủ, tụt huyết áp nằm lăn luôn ra giường bệnh viện. Bác sỹ phải truyền nước rồi sơ cứu. 2 đứa con tao thì bác sỹ không cho lại gần mẹ nó, sợ lây nhiễm từ mẹ.
2 đứa nhỏ khóc khan cả cổ đòi mẹ, đòi Bà. Tao lo lại càng thêm lo, đã 2 ngày tao chưa ngủ, ăn thì nuốt không trôi, cảm giác như mọi thứ trước mắt tối sầm lại, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi 1 giấc mà sợ ngủ dậy rồi chẳng thấy ai bên mình nữa. 😣
Tao mệt quá nằm tựa vào tường ôm lấy 2 đứa nhỏ rồi gật gù như thằng ngây vậy. Chưa bao giờ tao tao thấy áp lực như lúc này. Cứ kiểu này gia đình tao chưa chết vì bệnh mà chết vì áp lực...
Đến sáng hôm sau khi nghe tin sức khỏe Mẹ tao qua cơn nguy kịch thì vợ chồng mới thở phào được chút. Mừng muốn khóc cũng ko dám đăng lên FB. Tao lại sợ dư luận, sợ cái gọi tình làng nghĩa xóm. Cũng may hôm sau Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn đình chỉ công tác Chủ Tịch phường và Trạm Trưởng y tế về tội thiếu trách nhiệm. Lúc đó áp lực mới giảm được phần nào.
Sau đó là ngày gia đình tao lo sợ về kết quả xét nghiệm của những người F1 trong gia đình tao và nhà Bác ruột tao (2 nhà sát vách nhau thường xuyên qua lại).
Khi nghe tin Bác sỹ báo F1 tất cả đều Âm tính lần 1. Cả 2 gia đình và mẹ tao mừng rỡ mà khóc trong nước mắt. Lúc này Báo Chí đưa tin có kết quả Âm Tính lần 1, trên Facebook mới bớt những lời chửi rủa.Tối hôm đó 2 gia đình mới nuốt nỗi bữa cơm và ngủ được 1 giấc yên ổn.
2 ngày trước may sao có kết quả Âm Tính lần 2 của F1.Những người tiếp F2 thì Âm Tính lần 1. Cho đến bây giờ tao vẫn chưa hết áp lực.
Nhiều lúc tao nghĩ, khi biết mẹ tao vừa bị mắc bệnh tao đã cố tình đăng 1 bài cho bà con phòng tránh lây nhiễm bệnh, có thể tao sẽ bị phạt vì tội đăng tin người nhiễm covid trước Bộ Y tế và gây hoang mang cho dư luận, nhưng đây cũng là cách tốt nhất và nhanh nhất mà tao giúp mọi người phòng tránh dịch.vậy mà cái tao nhận được chẳng có gì ngoài những lời xúc phạm... 😞
Thật lòng tao muốn nói, không ai muốn mắc bệnh và mẹ tao cũng ko biết trên xe có người nhiễm bệnh nên mới lên, biết thì mẹ tao chẳng dại gì lên xe. Chẳng ai muốn mình mang bệnh về để lây lan cho gia đình mình và bà con lối xóm. Vậy mà mọi người xem mẹ tao như tội đồ vậy.
Có nhà hôm trước còn cô dì chú bác, khi nghe tin mẹ tao mắc bệnh người già rỉ tai nhau nói xấu, trẻ thì lên Facebook chửi rủa. Họ bắt đầu kỳ thị và xa lánh. Nói xấu những người F1 F2 F3, những người lúc hắt hơi sổ mũi, đau ốm phải nhờ họ đi lấy thuốc. Những người sẵn sàng chia đôi cho họ từng chén cơm khi lúa mất mùa. Vậy mà nỡ lòng nào họ đối xử như vậy 😥”
(Con trai BN mắc Covid-19 ở Thanh Hoá)
chia sẻ trong Hội Khẩu Nghiệp)