28/11/2023
Mọi người thường hay trêu mình khi ở Nhật là về quê đấy à, về quê vui nhỉ hihi. Mình cũng hay nói đùa với mọi người là chắc kiếp trước mình sinh ra ở Nhật.
Ra trường làm cho công ty Nhật 10 năm, yêu ngôn ngữ Nhật, văn hoá Nhật, thích mọi vibe thuộc về Nhật. Rồi cũng có một tình cảm đẹp với một người bạn Nhật, người yêu thì chắc không phải, mà soulmate thì đúng hơn.
Mình trân trọng cốt cách của người Nhật và học được rất nhiều từ họ trong công việc, trong cuộc sống. Nếu được chọn một điều để nói về họ, điều làm nên một đất nước Nhật đặc thù không giống các đất nước khác, thì đó là tính cách No ego - vô ngã của người Nhật, ví dụ như:
- Các bạn đồng nghiệp xung quanh mình có thể làm những việc cực kì buồn tẻ lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác, một cách cần mẫn không giảm theo thời gian và ít khi nghe thấy họ than phiền về điều đó.
- Họ ít khi cần thể hiện tôi giỏi, tôi phải là số một, hãy nhìn tôi, thay vào đó chỉ làm hết sức mình, trong khả năng của mình một cách tỉ mỉ, chính xác.
- Họ ít khi đánh giá, nhận định và chụp mũ bạn giỏi hay kém.
- Họ luôn xin lỗi dù chỉ là việc rất nhỏ vì luôn nghĩ họ có thể làm phiền bạn. Và luôn cảm ơn vì những gì bạn đã làm dù là rất nhỏ.
Xem lại những gì ở trên, mình lại tự thấy chắc kiếp trước mình chẳng phải người Nhật đâu, và kiếp này phải phấn đấu dài dài để bỏ dần dần cái ego tràn ngập trong không khí. Cuộc sống mà chỉ cần ngồi yên ngắm cảnh đẹp thế này, thì cần gì phải tranh đấu, phải chứng minh tôi đẹp, tôi giỏi, tôi giàu ở ngoài kia.
Mình thì thế. Còn bạn thì sao 😇?
Ảnh chụp Murian garden - Kyoto. Một ngày nắng đẹp.