12/09/2024
Bão lũ ngàn năm qua vẫn tiếp diễn, nhưng dù hiện đại thì thiệt hại vẫn tăng cao. Vậy tại sao vẫn chưa có giải pháp phòng ngừa rủi ro này?
Ko còn nói nhiều về các hoạt động phá hoại thiên nhiên hay các công trình gây nên lũ. Ta nói về lựa chọn cách chọn nơi ta sống.
1. Sao ko ở khu vực cao mà ở đồng bằng, khe núi nơi nguy cơ cao?
- Vì đồng bằng thuận lợi cho ruộng vườn, điện đường trường trạm chợ làng… dân di cư chọn từ xưa, hoặc có nơi được chính quyền quy hoạch di dời tập trung.
- Vì ở trên cao … ko có thổ cư ko được làm nhà, nhà nước cũng khó quy hoạch khu dân cư trên cao vì điện nước đường trạm khó khăn chi phí cao.
2. Sao ko chủ động mùa mưa bão?
- Đa số vẫn là chủ quan, quen với bão lũ các năm, ko hình dung được sức tàn phá lũ năm nay vì các công trình trên thượng nguồn “phát triển”….
- Vì bám trụ vào tài sản, nhà cửa đồ đạc heo gà … phải ở lại cố thủ.
- Ko có tiền/chủ quan mua phao, thực phẩm, đèn năng lượng…
- Ỷ vào ai đó
Dân trí càng cao và kinh tế khấm khá hơn thì càng có nhiều lựa chọn nơi sống và cách sống. Quan trọng vẫn là DÁM NGHĨ DÁM LÀM để THAY ĐỔI.
Hình ảnh ở Sông Hinh, Phú Yên. Năm ngoái ngồi trên vườn này suy nghĩ về người dân kể về những trận xả lũ bất ngờ mỗi năm đều có người bị cuốn trôi vì ko kịp xoay xở. Ai cũng nhận ra rủi ro nhưng “cái khó bó cái khôn”, b.om đ ạn còn chả sợ chớ nói chi lũ 🥲
Nhưng thực tế đa số là họ bán đất trên cao để xây nhà dưới thấp vì đường đi lên vườn khó khăn. Hồi mình về đây mình tự bỏ tiền túi làm lại đường 2km khó khăn này cho xe bán tải đi lên được và xe máy dễ dàng (xưa xe máy ko đi được vì dốc đá) nên giờ người lên đây nhiều hơn, năm ngoái mấy ace sữa lần nữa và sẽ dần hoàn thiện. Quan trọng là cả làng có thấy/có muốn hay không mà thôi.
Ps: sau những thiên tai là những tỉnh ngộ để thay đổi tốt hơn, nếu ko thay đổi thì ko nên oán trách gì cả 🙏