22/09/2022
Đà Lạt mộng mơ có gì?
Bên cạnh khí hậu bốn mùa trong một ngày đặc trưng, những cây thông cổ thụ, những vườn hoa rực rỡ đua nhau nở, thì đâu đó, vẫn còn những căn nhà xinh xắn được xây từ thời Pháp, và Ngói Casa - Heritage là một trong số đó.
Tại sao lại là “Heritage”? Để mình kể các bạn nghe nhé.
Căn nhà nhỏ xinh này được xây dựng từ năm 1932 trong một khuôn viên rộng 2000m2 được bao phủ bởi cây cối và hoa cỏ. Khi mà xung quanh mọi thứ dần được bê-tông hoá thì với Heritage, mọi thứ vẫn vậy, gần như không thay đổi gì so với xưa. Đơn giản vì chủ nhân từng nói “để nguyên vì muốn giữ lại cái hồn của Đà Lạt” cho nơi đây. Vậy nên, không gian sống của Heritage khá biệt lập với đường phố tấp nập xung quanh, mỗi sáng, chim hót líu lo đánh thức mọi người dậy cảm nhận cái không khí mùa Xuân se lạnh đặc trưng của Đà Lạt. Mở cửa sổ ra, để thấy sương đêm vẫn còn đọng trên từng khóm cây, ngọn cỏ. Mặc áo khoác vào và dạo một vòng quanh vườn, ngắm các loài hoa dại tự tiện mọc lên xen lẫn với cỏ. Không theo hàng lối, những chiếc hạt bé xinh cứ theo gió bay đi và hạ cánh bất cứ nơi đâu, rồi nảy mầm, và được phát triển một cách tự nhiên nhất có thể. Chẳng lạ gì khi tự dưng giữa những khe nứt nhỏ xíu của mảng sân nhỏ trước nhà lại mọc lên những cây hoa bé xiu, khi màu tím lịm, lúc lại đỏ rực. Đặc biệt nhất, là hàng rêu xanh bám rịt lấy những đường mạch nối liền những hòn đá được xếp làm bậc thang, làm tường rào, khiến cho ta nhìn đâu cũng ra một màu mát lịm, khiến đôi mắt được dịu đi rất nhiều sau những giờ làm việc căng thẳng.
Lạnh rồi, mình vào nhà lại nhé?!
Tuy đã được xây dựng 90 năm, nhưng Heritage vẫn kiên cố và bền bỉ theo năm tháng, cho dù đây đó có điểm nét rêu phong. Lò sưởi vẫn thế, vẫn thoảng mùi khói thơm từ gỗ những cành cây khô trong vườn, cảm giác buổi tối cả gia đình ngồi quây quần bên nhau cạnh lò sưởi, ngắm ngọn lửa bập bùng, ấp áp, mấy đứa nhỏ tranh thủ nướng củ khoai rồi giành nhau ăn, miệng còn lem những vệt than, thấy mà cưng, mà hạnh phúc vì bản thân mình ngày xưa cũng thế. Một vé về tuổi thơ là đây chứ đâu?!
Toàn bộ nội thất trong nhà được làm bằng gỗ Cẩm Lai, nên cho dù trải qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ nó vẫn sẽ đẹp như vậy, đơn giản, nhưng không tầm thường, ngược lại, nó chính là một phần định hình được phong cách và giá trị của ngôi nhà.
Chưa hết, ở một góc nhỏ của khu vườn to to, nơi được bao quanh bởi hàng rào Tùng đặc trưng, có một chiếc cabin gỗ nho nhỏ có tên “Cabine du Bimbim”. Đây là một món quà nhỏ gia chủ dành tặng cho cậu cháu 2 tuổi bé bỏng của mình. Hi vọng khi cậu lớn, hai cây Anh Đào cũng đủ rợp bóng và phủ đầy hiên bằng những bông hoa li ti dễ thương đó. Hi vọng khi cậu lớn, nơi đây vẫn là nơi trốn lý tưởng để cậu tìm về.
——————
Ngói Casa - Heritage Villa
27 Huỳnh Thúc Kháng - P.4 - Đà Lạt.