18/04/2023
CHÚNG TA SỢ NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA KHÔNG BIẾT
Nếu bạn đã đến Singapore, một đảo quốc xinh đẹp, quanh năm xanh mướt, được mệnh danh là "Thành phố cây xanh", "Thành phố sạch nhất thế giới", nhưng có lẽ bạn ít biết rằng đây là một quốc gia thiếu thốn tài nguyên thiên nhiên, thậm chí phải nhập khẩu cả cát và nước ngọt cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Singapore rất quan tâm đến bảo tồn thiên nhiên, với nhiều nỗ lực để bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học; đặc biệt việc nâng cao nhận thức bắt nguồn ngay từ các em nhỏ.
Nữ Tiến sĩ Andie Ang, Nhà khoa học nghiên cứu tại Mandai Nature và Chủ tịch Quỹ bảo tồn động vật hoang dã Singapore, Viện Jane Goodall (Singapore), là một trong 5 nhân vật nữ truyền cảm hứng ủng hộ các nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã ở nước này, với niềm đam mê bảo tồn và thúc đẩy sự hiểu biết nhiều hơn về các loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng tại địa phương. Trải nghiệm từ thuở nhỏ đã khơi dậy niềm đam mê trong Andie để nghiên cứu về các loài linh trưởng, chị đã nghiên cứu về linh trưởng ở các khu rừng khác nhau tại châu Á, và cuối cùng theo đuổi dự án tiến sĩ về linh trưởng ở Việt Nam. Năm 2018, chị được vinh danh tại Gen. T List, danh sách hàng năm công nhận 300 nhà lãnh đạo của ngày mai, những người đang định hình tương lai của châu Á. Năm 2019, chị được The Singapore Women's Weekly vinh danh tại Giải thưởng Phụ nữ vĩ đại của Thời đại chúng ta; và được American Society of Primatologists trao tặng Giải thưởng Nhà bảo tồn. Ngoài ra, chị còn dành được nhiều giải thưởng uy tín khác.
Trong seri "Call Of The Wild" của Her World thực hiện năm 2022, chị Andie Ang chia sẻ: "Một cách để thay đổi quan điểm của mọi người và khuyến khích tình yêu đối với động thực vật là cho họ nhiều cơ hội hòa mình hơn với thiên nhiên, đặc biệt là từ khi còn nhỏ". Chị gợi ý, ví dụ, tiến hành các bài học bên ngoài lớp học. "Chúng ta đã quen thuộc với môi trường được tiệt trùng và cắt gọt cẩn thận. Vì vậy, thay vì nói về thiên nhiên trong bốn bức tường, chúng ta có thể có những trải nghiệm về thiên nhiên. Xung quanh bạn sẽ có lá, mưa có thể rơi, đôi khi sóc hoặc chim có thể chạy hoặc bay ngang qua." Chị thấy rằng, chúng ta đang quản lý môi trường tự nhiên của mình đến mức mọi người không thực sự dám có hoặc ở trong một không gian hoang dã; "Nhưng một khi bạn đã trải qua những gì ngoài kia, bạn sẽ ít sợ hãi hơn, bởi vì CHÚNG TA SỢ NHỮNG ĐIỀU MÀ CHÚNG TA KHÔNG BIẾT".
Nguồn: Cúc Phương camp - Lớn lên cùng Đại ngàn fanpage