
26/02/2025
" CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH "
Trên đời này, chẳng có ai thật sự ngốc cả. Bạn có thể qua mặt được một người, thậm chí nhiều người, nhưng bạn không thể lừa dối cả thế giới mãi mãi. Cái gì đến cũng sẽ đến, nhân quả không chừa một ai.
Những kẻ sống khôn lỏi, tâm cơ, xảo trá có thể cảm thấy mình thông minh, rằng mình đã giành được lợi thế, chiếm được phần hơn. Nhưng có một sự thật mà ai cũng phải hiểu: “Đời có vay có trả, sớm hay muộn chỉ là thời gian.”
Bạn gian dối, người khác có thể không vạch trần ngay, nhưng họ sẽ nhớ. Bạn chơi xấu, người ta có thể không đáp trả, nhưng lòng tin một khi mất đi thì mãi mãi không thể lấy lại. Sự khôn lỏi chỉ giúp bạn thắng một ván nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn thua cả cuộc đời.
Nhìn lại những người thực sự thành công, có ai dùng mưu mô mà đi xa?
Họ thắng bằng thực lực, bằng sự chính trực, bằng cách khiến người khác nể phục chứ không phải dè chừng. Một kẻ khôn lỏi có thể sống tốt trong chốc lát, nhưng người sống ngay thẳng mới có thể đứng vững cả đời.
*st