01/08/2021
30 ĐIỀU NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM SAU KHI HẾT DỊCH Ở QUY NHƠN
1. Tắm biển. Nhất định phải tắm biển. Phải ra ướp cho cơ thể mặn mà lại chứ yểu xìu quá rùi
2. Xuống ngay Nguyễn Lạc ăn bánh xèo trứng giá chấm thiệt nhiều xì dầu xả ớt cay xè, thêm ly chè đậu xanh vỏ ít đậu xanh nhiều nước
3. Đi ăn chả cá cuốn răm, gỏi khô bò, ăn thêm quả kem trộn huyền thoại nữa mậu ngừ ơi
4. Gọi cháy máy đứa bạn thân dậy sớm để ra Espresso làm ly cafe với ly thái xanh lắc chanh huyền thoại. Ngồi ngắm nhìn đường phố xe cộ đông đúc
Xách cái diều ra sân bay thả cho bớt bụi.
5. Còn cái hẹn Đà Lạt, Sài Gòn, Nha Trang, Phú Quốc,... delay được gần 3 năm rồi.
6. Không phải bad girl, bad boy nhưng vẫn thích đi khuya chỉ để ăn tô cơm cảng 20 xiềng
7. Bạn bè ơi quán buffet nướng mở rồi nè! Tới bến thui
8. 11h giờ trưa tập trung tại BigC rồi Gà Đèo Bốn Mùa thẳng tiến.
9. Không lòng vòng như Hải Phòng, tấp ngay vào cô bán xiên nướng, lòng nước, chả ram,... đường Xuân Diệu.
10. Ơi là trời, nhớ ơi là nhớ món bánh tráng trứng đường Phan Bội Châu với vài quả trứng tan nóng hổi vừa thôi vừa ăn.
11. Ăn chả cá cuốn răm, cá mực nướng, cá mực rim Ngô Văn Sở rồi tám với lũ bạn xuyên màn đêm.
12. Không cần biết bạn ở đâu, bạn làm gì, chiều nay 5h quán bún đậu mắm tôm cũ, không gặp không về.
13. Nhìn mấy cô chú buôn bán vỉa hè trở lại mà vui trong lòng.
14. Chạy xe lên đèo để ngắm Quy Nhơn từ trên cao.
15. Đi leo núi cho thư giãn xương cốt chứ ở nhà ăn rồi nằm cả ngày.
16. Xuống ngay quán ăn vặt bà bé rủ thêm đám cột kèo qua dõng dạc kêu “Cô ơi cho con 1 trứng lòng đào, 1 chả cá nhỏ, 1 xoài chấm mắm ruốc, 1 nem nướng, 1 cá bò nướng, 2 lon 7up nha cô”
17. Xách cái ghế đi camping cho kịp bắt trend với người ta.
18. “Cô ơi cho con 1 ốc bưu luộc, 1 ốc len xào dừa, 1 ốc hương, 1 ốc trộn, 1 hàu nướng, 1 xìa nướng. Thiệt nhiều xoài với rau chấm nha cô”
19. Đi cắt tóc, spa, gội đầu, làm đẹp cho đã cái nư.
20. Đám hỏi đám cưới ai bị đình lại vì dịch thì nhanh tay nhanh chân làm liền chứ tui đặt nguyên đống đồ trên shopee mà chưa có dịp mặc bè, nôn quá rầu.
21. Quay lại trường lớp, nhớ thầy nhớ cô nhớ bạn nhớ bè.
22. Trở lại công việc với khẩu hiệu “Hết thất nghiệp rồi!!!”
23. Dạo biển Xuân Diệu ngắm hoàng hôn cùng bạn bè hoặc người yêu.
24. Chiều chiều nhất định xách xe đạp ra quảng trường tập thể dục cho bằng được.
25. Hẹn người yêu ra ôm chứ “yêu xa mùa dịch” quá là buồn y.
26. Mua ly nước đậu xanh sương sáo, thêm đĩa xoài chua chấm mắm ruốc ra tụ tập bạn bè. Nách rớt đụi đụi chứ hông phải nhứt nữa rồi
27. Đi hết mấy địa điểm hot hot bữa giờ: cối xay gió, Nhơn Lí, Đập dâng văn phong, cầu treo đỏ…
28. Hát karaoke tại Đặng Trần Côn, sắp quên cách cầm mic rồi.
29. Tối tối rủ bạn trà chanh xoè 52 lá chứ quên cách đếm số mẹ chửi học dở 😭😭
30.Đợi hết dịch….
Những điều tiếp theo, mời bạn nhé!!!
- Ảnh đầu: Bích Loan -