Xứ Nghệ Trevel

Xứ Nghệ Trevel Địa điểm du lịch, Đảo chè thanh chương, cánh đồng hoa hướng dương nghệ an, khám phá miền tây nghệ an,

03/07/2018
29/11/2017

Viết về em qua một đóa hướng dương
Mỗi sáng sớm luôn vươn mình trong nắng
Ngẩng cao đầu đến khi mặt trời lặn
Lại rũ người buồn bã giữa bóng đêm
Màu vàng tươi không phải tô điểm thêm
Nó vẫn đẹp cánh mềm dịu dàng lắm
Một cái tên nhẹ nhàng và đằm thắm
Chảy vào lòng người sâu thẳm không quên

Từng cánh hoa đan xen ở phía trên
Bên trong nhụy luôn mọc lên sự sống
Mỗi hạt mầm như đong đầy khát vọng
Vẫn sinh tồn qua bóng của thời gian

Hoa hướng dương một mình đứng hiên ngang
Như tên gọi trong màu vàng rực rỡ
Hoa mặt trời vẫn âm thầm hé nở
Từng bông rạng ngời nào sợ bão giông

Có đôi khi gió lùa những đêm đông
Bông hoa cũng thấy lòng mình lạnh giá
Ôi thương sao... cánh màu vàng như đã
Hướng dương ơi... mặt trời ngã về đâu...

Ngất Ngây Khu Rừng Săng Lẻ Độc Nhất Vô Nhị Ở Nghệ AnNghệ An - mảnh đất mặn của miền Trung thấm đẫm tình người. Một lần g...
12/11/2017

Ngất Ngây Khu Rừng Săng Lẻ Độc Nhất Vô Nhị Ở Nghệ An
Nghệ An - mảnh đất mặn của miền Trung thấm đẫm tình người. Một lần ghé Nghệ An, nghe câu hò ví dặm, ăn miếng dưa cà mà lòng cứ lâng lâng bồi hồi mãi. Nghê An, qua rồi những đau thương và không còn giữ hoài cho mình bao kỷ niệm về quá khứ. Người ta bây giờ nhớ đến Nghệ An còn bởi nét thu hút lạ lùng chẳng nơi nào sánh được, trong đó có khu rừng săng lẻ độc nhất vô nhị được mệnh danh là đẹp nhất toàn Đông Dương. Du lịch Nghệ An, đừng quên để chân xuôi về phía Tây, lạc vào khung cảnh lãng mạn tựa trời Tây để ngất ngây cùng du khúc của rừng săng lẻ.

Mường Lống – Điểm 'Phượt' Mới Ở Đất Nghệ AnTìm về Mường Lống, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hoang sơ đặc trưng của...
12/11/2017

Mường Lống – Điểm 'Phượt' Mới Ở Đất Nghệ An
Tìm về Mường Lống, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hoang sơ đặc trưng của núi rừng vùng cao, vẻ đẹp ảo diệu tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, được đắm chìm trong không gian mơ màng, huyền ảo, và tận hưởng những khoảnh khắc kỳ diệu nao lòng khó tả. Mường Lống mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng như nàng tiên nữ, kiêu sa và quyến rũ biết nhường nào! Vậy nên, ngay từ “gặp gỡ đầu tiên”, bao người lữ khách phương xa đã say đắm vẻ đẹp của Mường Lống và cứ mãi nhớ nhung mảnh đất này từng ngày.

04/10/2017
24/09/2017
Em có muốn cùng anh về Thanh Chương?Về với mảnh đất nghèo chỉ giàu gió nắng.Và anh đây chỉ có tấm chân tình sâu nặng.Cũn...
20/09/2017

Em có muốn cùng anh về Thanh Chương?

Về với mảnh đất nghèo chỉ giàu gió nắng.

Và anh đây chỉ có tấm chân tình sâu nặng.

Cũng đặm đà như vị nhút quê hương

Em có muốn cùng anh về Thanh Chương?

Sánh bước bên anh trên con đường quê mẹ.

Xem ruộng lúa, làng quê qua những gì anh kể.

Nơi đó máu thịt anh rồi nhưng sẽ thuộc về em

Nếu em muốn cùng anh về Thanh Chương.

Hãy vững tin lên em nhé.

Mùa này quê anh đất khô cằn nứt nẻ.

"Gió lào bào mòn thổi rạc cả bờ tre"

Nếu yêu anh mà em muốn cùng về.

"Mà em nỏ chê quê anh nghèo đói

Mà em nỏ chê đường về quê anh xa ngái"

Thì anh sẽ đưa em chốn ấy ngày mai

Bạn bè, mẹ cha anh vẫn mong đợi em hoài.

Xứ Nghệ với khung cảnh hữu tình non xanh nước biếc, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng sẽ mê hoặc bạn ngay từ những khuôn hình đầu...
10/09/2017

Xứ Nghệ với khung cảnh hữu tình non xanh nước biếc, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng sẽ mê hoặc bạn ngay từ những khuôn hình đầu tiên.

Address

Vinh
46000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Xứ Nghệ Trevel posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category

Nearby travel agencies