Trần Trụi

Trần Trụi "Không di chuyển thì tự do để làm gì?" - Đạo diễn Lê Hoàng

Một sự trần chẳng thể trụi hơn.
16/04/2022

Một sự trần chẳng thể trụi hơn.

Phú Quốc Chào 2022 Trần Thị Trụi, tác giả đoạt giải Nghỉ Dưỡng Bạo Lực do Tự bình chọn  Thân tặng Na - bạn đồng hành có ...
14/03/2022

Phú Quốc Chào 2022

Trần Thị Trụi, tác giả đoạt giải Nghỉ Dưỡng Bạo Lực do Tự bình chọn
Thân tặng Na - bạn đồng hành có nồng độ sự tuyệt vời đậm đặc nhất tôi từng gặp.

🌼Chương I - Thị trấn Dương Đông
Đồng hồ điểm 7:00. “Hay là tối nay đi luôn?”, chị nói.
20:04 không bằng 5 mà bằng dòng chữ Cảng hàng không Phú Quốc sáng bừng trong bóng tối.
20:40 chúng tôi rời Song Ngọc Guesthouse tới Chợ đêm Phú Quốc đến khuya mới về.

🌼Chương II - Tây Bắc Đảo
5:30 chúng tôi dậy săn bình minh vì nhà nghỉ rất gần bãi biển. Kết quả là săn được một giàn hoa giấy sặc sỡ bên con đường dẫn xuống biển xanh - một kỷ niệm lãng xẹt hoá lãng mạn.
9:00 hai nhi đồng U30 tung tẩy ngắm thú, chơi trò chơi, xem show ở Vinpearl Safari (sở thú), VinWonders (công viên chủ đề), Grand World (trung tâm mua sắm) cho đến tối mịt. Trong 12 tiếng chúng tôi đã:
- Sáng: tham quan khu động vật hoang dã Safari bằng bus. Sau đó đi gần hết khu đi bộ Zoo vì chúng tôi rất thích động vật.
- Chiều: đi Thuỷ Cung và xem trình diễn Nàng Tiên Cá, cho cá mập ăn. Rồi chúng tôi quậy tung hai khu trò chơi mạo hiểm và cảm giác mạnh. Cuối cùng, ăn uống và tận hưởng nhạc nước hoành tráng tại Đại lộ châu Âu.
- Buổi tối (Grand World): xem show Tinh hoa Việt Nam và sống ảo bên Venice bản tiệm cận. Nhưng khá tiếc vì chúng tôi quá mệt để xem nhạc nước lúc 21:30.
Mặc dù 3 khu đều rộng lớn lại xa nhau, nhưng bạn có thể trải nghiệm đầy đủ nếu quản lý thời gian tốt và có thể lực bò tót. Bạn phải nghiên cứu thật kỹ bản đồ và chọn lọc điểm vui chơi để tối ưu trải nghiệm nha (tham khảo lịch trình vui chơi quần thể Vin ở ảnh bản đồ)!

🌼Chương III - Nam Đảo
Sau một ngày bầm dập, chúng tôi rời Song Ngọc tới The Fish homestay đậm chất nghệ sĩ, đủng đỉnh nghỉ trưa...
13:00 hai đứa thấy nhau đứng trong tù!? Phải khẳng định rằng nhà tù Phú Quốc là địa danh đặc sắc số một Nam Đảo! May thay sự rùng rợn được gột rửa hoàn toàn khi chúng tôi nhảy xuống làn nước trong vắt của bãi Sao ngay gần đó.
Sùng sục, thần tốc săn đuổi hoàng hôn mà chẳng thành, chương III bần thần khép lại với hai suất cơm sườn tấm.

🌼Chương IV - Hòn Thơm
Ban đầu chương IV là “Về nhà”. Thế rồi sau nhiều pha vần vò dây thần kinh não, chúng tôi xuống tiền đi Hòn Thơm để trải nghiệm cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, bãi Trào và công viên nước quy mô lớn Aquatopia. Gửi hết đồ đạc, hai bộ bikini lăng xăng khắp chốn. Tiếc rằng chúng tôi chẳng kịp xem show nào, và không thể chơi những trò cấm trang sức.
Để khoả lấp cơn nghiện hoàng hôn của tôi, hai đứa cắn răng mua vé 100k vào Sanato Sunset Beachclub, chỉ để nhận lại mấy phệt hồng, xanh nhạt tệch. Cằm tôi lại run giật giống như lần vuột mất hoàng hôn ở Bãi Nhát, Côn Đảo. Tôi còn nghe hết mấy bài của Vũ để hoà tan cục thất vọng mới bóc được mông khỏi ghế đấy!
Tại tôi cố chấp nán lại Sanato mà chúng tôi ăn tối như chạy giặc để kịp chuyến bay. Chị chạy về homestay lấy hành lý. Tôi chạy đi mua nước giải vị gỏi cá trích. Hai đứa tìm nhau. Hớt hải, hùng hục. 21:15 chúng tôi thiếp đi trên chiếc máy bay rời xa Đảo Ngọc.

Chuyến đi 3N-3Đ của chúng tôi hết 4tr250/người, với chi phí cao nhất là vé vui chơi quần thể Vin, Hòn Thơm và máy bay. Chi phí di chuyển và ăn ở không đáng kể vì chúng tôi thuê xe máy, ở chung phòng giường đôi và ăn hải sản không nổi một bữa.
Với những dân chơi thì VinWonder xứng đáng được dành riêng một ngày, dù có nhiều trò và thậm chí là cả khu đang đóng cửa để bảo trì. Với những tín đồ xem biểu diễn thì phải có quỹ thời gian thật xông xênh vì buổi nào cũng có show hay. Với fan sống ảo thì cả hòn đảo Phú Quốc là thiên đường.
Về địa danh thiên nhiên, Phú Quốc nổi tiếng với tour 3 Đảo và tour 4 Đảo, nhưng chúng tôi không chọn vì chi phí cao, lịch trình nhàm chán, ít đại lý chuyên nghiệp và thông tin về các rạn san hô đẹp ở Phú Quốc thì khan hiếm. Có lẽ san hô không phải đặc sản của Đảo Ngọc, mà là những bãi tắm cát trắng mượt, nước trong veo và rất có thể là rừng quốc gia Phú Quốc, nơi mà một F0 mới khỏi và cô gái hàng sáng xài panadol không thể khám phá.

Với kẻ nhìn cảnh quan nhân tạo bằng nửa con mắt híp như tôi thì chuyến đi này có vẻ thất vọng, song việc đi bất chấp kế hoạch, và trải nghiệm những thứ tôi e sợ từ lâu như là ăn hết bát mỳ vị bò cay, chơi máy game thùng, chơi công viên nước,... giúp tôi vượt qua chính mình. Đặc biệt hơn, là bạn đồng hành của tôi quá tuyệt vời, huỷ diệt bộ cảm biến mệt mỏi, bực dọc trong tôi! Đấy, Phú Quốc ngọc ngà là bao, nhưng cũng chỉ làm nền cho hòn Ngọc (tên thật của chị) 1m48 thôi!

Ai đoán được chúng tôi ở đâu đích thị là nhân tài!  Thời gian qua page ngủ đông không phải vì hết truyện, mà vì tôi có q...
08/03/2022

Ai đoán được chúng tôi ở đâu đích thị là nhân tài!
Thời gian qua page ngủ đông không phải vì hết truyện, mà vì tôi có quá nhiều truyện muốn kể song chẳng thể uốn lưỡi 7-mũ-nờ lần!
Cảm ơn rất nhiều lượt ghé page bí hiểm trong thời gian qua nhớ! Lần tới nán lại chút để mình thích nhau, theo dõi nhau nhớ!

Bánh Mì Trứng 691.000.000 giây ở đời tôi chưa thấy món ăn nào mộc mạc mà lại ngon nhức nách như bánh mì trứng! Nếu là ổ ...
20/10/2021

Bánh Mì Trứng

691.000.000 giây ở đời tôi chưa thấy món ăn nào mộc mạc mà lại ngon nhức nách như bánh mì trứng! Nếu là ổ bánh mì mua ở tâm chợ Thành Công nữa thì mấy mảnh vỏ vụn đính trên quần áo cũng phải bay ngược vào dạ dày. Một nhúm bột canh, vài hạt mì chính tan đều trong hai quả trứng gà ta, không thêm nước tạo độ xốp hay ăn kèm tương ớt. Nó xứng tầm là cái phiên bản “classic - virgin - original”!
Cũng vì thế mà lần đầu tiên đi phượt, bữa trưa của tôi là bánh mì trứng được gói kỹ trong cái túi ni lông tái sử dụng. Những tờ mờ sáng ra sân bay là tôi lục đục bắc chảo, đánh trứng, mổ bánh mì rồi nhét vội ổ bánh nóng giòn vào ba lô. Vừa rồi ở cảng Trần Đề, mẹ mua bằng được cho tôi một cái bánh mì trứng loại đầy đủ tràn cả rau, dưa và mấy giọt mỡ bỏng béo ra ngoài. Và bây giờ khi có thể ăn sáng với bát xôi thịt hay thậm chí tô bún riêu bò thì tôi vẫn thích ăn bánh mì trứng trong những chuyến đi của mình: đi du lịch, đi chơi, đi hẹn hò,... đi vào bếp như sáng nay.

Bánh mì hai quả trứng kỳ thực gắn liền với thời học sinh và những lần du lịch bằng xe máy của tôi. Có lẽ vì trứng rán là món đầu tiên một đứa trẻ biết làm và là món ăn duy nhất rất hợp, hấp dẫn ngoạn mục khi rắc thêm bụi đường.
Thú thật là từ khi chia tay áo trắng biển tên và sơ vin đóng thùng, ba lô du lịch của tôi ít chứa bánh mì trứng hơn mà thay thế bằng những người anh em là bánh mì gối kẹp bơ đường, kẹp phô mai. Bạn bè chí cốt của bánh mì trứng là xôi xéo, gấc, lạc vừng cũng đang trên đà thất sủng. Song có một sự thật là tôi sẽ đắc chí tột độ nếu ai đó so sánh “vỏ” và “nhân” của tôi “ngon” như bánh mì trứng vậy!

Hôm ấy ngồi ăn sáng trên bàn học ở nhà cũ, tôi đã rất muốn viết gì đó cho chiếc bánh nóng hổi trên tay mà không thể. Thật may quá vì hôm nay, sau hàng năm trời thì tôi đã chữ hoá được thứ tình yêu dành cho Bánh Mì Trứng.

09/10/2021

Tôi Đã Du Lịch Vòng Quanh Thế Giới Trong 2 Tháng Bằng Cách Nào?
(Video bằng Tiếng Anh được Vietsub)

Những Ngày Thèm Biển, Khát Vầng Dương (3/3): Nha Trang Nha Trang và Sài Gòn hôm nay hẳn khác xa với thời điểm những tấm ...
10/08/2021

Những Ngày Thèm Biển, Khát Vầng Dương (3/3): Nha Trang

Nha Trang và Sài Gòn hôm nay hẳn khác xa với thời điểm những tấm ảnh này được chụp. Nhưng tôi tự tin rằng sẽ không có đợt dịch thứ 5, và những cơn thèm khát là “thuế” tất yếu của những trải nghiệm no say.

📌 Ngày 7: Thảo Cầm Viên - Bùi Viện
Ở đâu có động vật là ở đó có niềm vui bất tận. Thảo Cầm Viên rộng hơn Thủ Lệ, nhiều loài thú hơn, lại được vuốt ve một số loài ăn cỏ nên tôi cười mãi, ngắm hoài không chán 6 tiếng đồng hồ.
An Nam Corner ở trong hẻm Bùi Viện nên tôi ăn uống tại đây luôn, tối thì xuống phố hít không khí sôi động hai bên đường.

📌 Ngày 8: Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Bùi Viện
Tôi luôn thích đi bộ và buổi tối Sài Gòn là thiên đường của gió và trai tài, gái sắc. Tôi đi hai vòng quảng trường đông nghịt và nô nức tiếng nói cười, không phải của tôi.
Nghỉ ngơi, dạy học xong, 23:00 tôi xuống phố xem có bắt chuyện được với bạn Tây nào không. Ủa đang thời Covid thì lấy đâu ra! Nên vừa đi dọc phố vừa tu hết một lon Budweiser là đủ rồi. Bùi Viện một đêm thứ Bảy cuồng nhiệt, càng thêm điên cuồng sau một cơn mưa rào hung dữ...

📌 Ngày 9: Sài Gòn - Nha Trang
2 tiếng đồng hồ tôi căng não suy nghĩ nên về hay đi tiếp, khi những ngày qua lấm lem bao khoảnh khắc hụt hẫng. Bình minh và hoàng hôn của tôi? Những rạn san hô rực rỡ? Người bạn tôi mong chờ được gặp? Tôi đã đi một quãng đường quá dài để trở về trong tiếc nuối. Sát giờ khởi hành, tôi đặt xe Khanh Phong tới thành phố biển Nha Trang.
Tôi đặt phòng ở Le Soileu hotel Tôn Đản, đối diện nhiều quán cơm rất tiện lợi. Tôi rảo bước ra đường Trần Phú săn hoàng hôn. Chiến lợi phẩm là người và nhà cao tầng, được thêm một cánh diều đỏ.

📌 Ngày 10: Tháp Bà Ponagar - Viện Hải Dương Học
Đôi má bóng nước dãi của tôi hẳn sáng bóng ngang đá quý, kim cương nên mặt trời ngắm tôi ngủ từ 5:00 đến 10:00 sáng. Ngắm đến 11:00 tới khi tôi lò dò xuống quán cơm. Tôi thuê xe máy của khách sạn luôn, thong thả chạy dọc theo bãi biển Nha Trang tới Tháp Chàm rồi Viện Hải Dương Học quá đỗi xinh đẹp và hấp dẫn. Để có trải nghiệm đỉnh như của tôi, hãy xem thật kỹ bản đồ trước khi tham quan nhé!
Tôi không kịp ngắm hoàng hôn vì phải đi mua đồ bơi, thử gần hết cửa hàng mới tìm thấy 2 mảnh đủ ưu việt để gói combo ngực lép, đít xệ.

📌 Ngày 11: Tour 1 Ngày _ Đảo Robinson - Hòn Mun - Hòn Tằm
5:30 tôi lao ra bãi biển săn bình minh nhưng các đám mây mập mạp che lấp đến từng sợi nắng. 8:00 mưa tầm tã. Tay tôi lủng lẳng suất bánh mỳ xíu mại. Tôi nhảy lên xe du lịch, lòng bồn chồn lo sợ.
Ôi nắng lên thật rồi này! Quả là một ngày vui vẻ khi tôi lần đầu tiên tắm bùn nóng, lặn 6 mét dưới biển ngắm san hô cùng hai cô bé thực tập sinh đáng yêu, trò chuyện với các anh chị vừa lầy, thân thiện lại chịu chơi đến từ Đồng Nai, Sài Gòn, Đà Lạt.
Với ngần ấy trải nghiệm và tràng cười, tôi không cảm thấy hụt hẫng, cô đơn khi nhảy xuống từ chiếc xe 16 chỗ, nhếch nhác và lẹt xẹt trên đôi dép đứt tiến về khách sạn.
Dù đã trả phòng, bạn lễ tân vẫn đồng ý cho tôi trú nhờ một phòng khác mà khách rời đi khi chưa hết giờ. Tắm xong thì trời chuyển xanh đen, không còn tía pastel nữa ... còn mỗi cái nịt thôi. Biết là trễ giờ, tôi ăn không kịp thở đĩa cơm rang ngon lành, vừa kịp lúc xe taxi sân bay đến đón.
Đường đến sân bay Cam Ranh vắng tanh. Khu vực check-in thưa thớt người. Mọi thủ tục lên máy bay thật nhẹ nhàng, cho tôi hít thật sâu ngẫm lại một hành trình cồng kềnh, bộc phát nhất từ trước đến nay.
Nửa đêm phố xá im re. Tôi chẳng buồn kéo vali mà vãn cảnh như mọi lần nữa. Việt Anh đón tôi về nhà.

Nhắm mắt lại, tôi thấy một cô gái đứng trước biển Nha Trang xanh hơn ngọc, dập dềnh lóng lánh trên bờ cát mịn trắng phau - diện mạo lả lướt của một mùa hè náo động. Tôi cũng thấy cô ta đầy phấn khích ngắm từng sinh vật biển, dần dần bị quyến rũ bởi sự huyền bí của đại dương. Ban đầu bức tranh thiên nhiên của cô có ba gam màu chủ đạo: vàng, nâu, xanh lục. Nhưng kể từ 3 cuộc săn tìm biển và vầng dương, bức tranh ấy còn nổi lên rất rõ màu xanh dương bí ẩn.

Teaser phần cuối🥲
05/07/2021

Teaser phần cuối🥲

Những Ngày Thèm Biển, Khát Vầng Dương (2/3): Côn Đảo Một hành trình ra đảo GIAN NAN BẬC NHẤT với số lần trung chuyển khô...
03/07/2021

Những Ngày Thèm Biển, Khát Vầng Dương (2/3): Côn Đảo

Một hành trình ra đảo GIAN NAN BẬC NHẤT với số lần trung chuyển không đếm xuể. Mẹ và tôi “bị đày” tới “địa ngục trần gian” với 7 triệu đồng dắt túi. 5N-5Đ dòng dã ôn lại nghìn trang lịch sử, trải nghiệm đời sống tâm linh, hòa mình với thiên nhiên hoang dại!

[Thời điểm: đầu 2021 khi tuyến tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo chưa hoạt động. Giá vé máy bay Hà Nội – Côn Đảo (trước đợt dịch Covid thứ 3) khoảng 2 triệu/chiều.]

🏝Ngày 1: Hà Nội – Cần Thơ

Tôi chọn Motel Thanh Hằng vì vị trí đắc địa mà tình cờ ngay đầu ngõ có hàng bún riêu ngon; ngoài ra tôi chẳng biết khen gì. Ăn xong thì chúng tôi ngã vào 📌Chợ Đêm Ninh Kiều, ôn lại chuyến đi năm 2018.
Lượn lờ rất vui, nhưng hai mục tiêu là đi bộ Cầu Tình Yêu và chén 2 quả sầu riêng thì không thực hiện được. Kể tôi cũng tiếc đến trằn trọc mất ngủ, vắt tay đậy trán. Vừa nhấc tay ra thì chuông báo thức hét ầm ĩ. 3 rưỡi sáng ngày 2 rồi?!

🏝Ngày 2: Cần Thơ – Cảng Trần Đề - Côn Đảo - Chùa Một Núi - Trung tâm đảo - Nghĩa Trang Hàng Dương dự lễ Cô Sáu

Chúng tôi đặt vé xe Cần Thơ - Trần Đề của Superd**g. 4h sáng may mắn được đi ghép taxi với hai chị khách tới phòng vé. Nhưng chúng tôi đến quá sớm, phòng vé còn chưa mở. Cánh cửa mở ra lại là liên hoàn thủ tục mua vé, điền đơn khai báo y tế, chờ xe,… Tầm 5 rưỡi xe xuất phát đi 📌Cảng Trần Đề, xóc tưng tửng suốt 40 cây số. Tưởng rớt cái đồng bóng giữa đường nhưng tôi vẫn lành lặn lên Superd**g đúng giờ khởi hành.
Giá vé phải chăng nên dịch vụ tiêu chuẩn. Bạn nên ngồi tầng trên, gần đuôi tàu để tiện trèo lên boong thi thoảng được mở nhé!
Sau 2 tiếng rưỡi là tới 📌cảng Bến Đầm, chính thức đặt chân lên Côn Đảo. Ôi biết đâu khu thị trấn cách đó những 15km đường đèo… Quá may bà chủ Pun Corner Homestay – nơi tôi đặt phòng - đặt 2 vé trung chuyển 40k/người khi tôi chưa kịp nhờ.
Rồi chúng tôi nhảy lên xe, thu vào tầm mắt những hình ảnh đầu tiên về Côn Đảo. Biển trong xanh hơn ngọc và bờ cát trắng mịn lấp ló sau những tán cây bóng mượt, những bộ rễ lớn ngoằn nghoèo men theo con đường nối Nam Đảo với trung tâm thị trấn.

Pun Corner Homestay khá nổi tiếng và trải nghiệm 3N-2Đ của tôi không có gì đáng chê, với một hành trình ra đảo.
14h chúng tôi thuê xe máy nhà Pun luôn, bắt đầu cuộc phiêu lưu. Đầu tiên là 📌chùa Vân Sơn Tự (chùa Một Núi). Sẵn đam mê đi tù, ý là mê các di tích nhà tù, chúng tôi tới 📌Bảo Tàng mua vé 50k/người. Tự nhận mình là người có kinh nghiệm nọ kia nhưng lại giống lần ở Hội An, hai mẹ con không thèm đọc vé, hối hả chạy xe theo Google Map đến địa điểm “Nhà Tù Côn Đảo” [chi tiết bên dưới].
Chúng tôi tiếp tục tới cụm số 2, thăm hai trại đối diện nhau là 📌Phú Bình/Chuồng cọp kiểu Mỹ và 📌Phú An. Từ đây chúng tôi thấy sự khác biệt giữa giặc Pháp và Mỹ song vẫn thấy điểm chung là sự tàn độc ghê tởm không ngòi bút nào tả xiết.
Hết giờ tham quan di tích, chúng tôi ghé 📌Bãi Lò Vôi chụp ảnh, thảnh thơi nhìn ngắm cảnh vật, tận hưởng không khí trong lành.

20h chúng tôi đi 📌lễ Cô Sáu. Trải nghiệm này dù tôi nhớ từng chi tiết nhưng thật khó diễn đạt bằng lời, bởi nó quả thật choáng ngợp [chi tiết bên dưới].


🏝Ngày 3: Bắc Đảo và Nam Đảo

Mục tiêu buổi sáng là khám phá Bắc Đảo gồm 📌Mũi Chim Chim, 📌Mũi Tàu Bể, tắm ở 📌Bãi Đầm Trầu, chụp ảnh ở 📌Secret Beach; buổi chiều ra 📌Mũi Cá Mập - Bãi Nhát ngắm hoàng hôn ở phía Nam.
Buổi chiều, chúng tôi thăm 📌Trại Phú Hải rồi 📌Nhà Chúa Đảo cũng nằm trong vé. Cuối cùng, là hoàng hôn tôi mòn mỏi đợi chờ. Ấy vậy mà [chi tiết bên dưới].

🏝Ngày 4: Bảo Tàng Côn Đảo

Sau bữa sáng siêu ngon tại Quán Thuý Lan 39, chúng tôi dắt nhau đi nốt Bảo Tàng. Và ôi thôi, vé chỉ có hiệu lực trong ngày, đồng nghĩa với việc chiều qua chúng tôi may mắn. Mẹ tôi quyết nhanh, mua hai vé nữa cho bõ hành trình gian khổ. Tưởng Bảo Tàng không hay mà thú vị không tưởng, đến mức mẹ tôi nghiên cứu gần 2 tiếng, nhắc đi nhắc lại hai từ: “Quá hay”.

🏝Ngày 5: Nghĩa Trang Hàng Dương - Cần Thơ

Dặn lòng 5h phóng xe ra Mũi Tàu Bể đón bình minh nhưng tôi bất tỉnh đến 8h.
Chén xong bữa sáng ở quán cũ, mẹ rủ tôi thăm lại 📌Nghĩa trang Hàng Dương lúc ấy thanh bình, rộn ràng ve kêu đối lập hoàn toàn với khung cảnh mỗi chiều tối. Còn 2 tiếng tàu mới khởi hành nên tôi đưa mẹ tới 📌Cầu Ma Thiên Lãnh, không ngờ ngay bên cạnh là Vườn Quốc Gia Côn Đảo.
Trên đường về, rất gần Pun Corner là di tích 📌Khu biệt lập chuồng bò, cũng là địa danh cuối cùng của cuộc phiêu lưu.
Chưa kịp ngủ đã đến lúc phải đi. Chúng tôi vội vàng ra cảng Bến Đầm giữa trưa hè bỏng rát. “Chào tạm biệt, Côn Đảo!”

Trải qua cuộc trung chuyển y hệt chiều đi, chúng tôi về đến Stay House Cần Thơ lúc 17h. Vị trí đẹp, gần 📌phố ẩm thực Đề Thám là ưu điểm duy nhất của homestay. Tối đó, mẹ con tôi ăn bánh cống, bánh xèo, sữa chua bịch gây đầy thương nhớ, uống sinh tố mát rượi...

🏝Ngày 6: Cần Thơ - Sài Gòn

Sáng hôm sau, tôi tiễn mẹ bay về Hà Nội, còn tôi tới Sài Gòn. Sau hàng tiếng ngồi trên Vũ Linh Limousine, 45kg thịt mềm nhão cũng chảy tới An Nam Corner Bùi Viện, mở ra một chuyến solo không hề mong đợi...

3N-2Đ tương đối đủ cho thị trấn Côn Đảo. Nhưng còn biết bao đảo nhỏ xinh đẹp, những cánh rừng, bình minh và hoàng hôn; những đêm ngắm rùa đẻ trứng, lặn ngắm san hô và cắm trại... đang chờ tôi phía trước. Chưa cần tới Lý Sơn hay Phú Quốc, Côn Đảo mãi là quần thể đẹp nhất với tôi và là điểm đến độc nhất vô nhị mà phải đích thân bạn trải nghiệm mới cảm nhận được.

Những Ngày Thèm Biển, Khát Vầng Dương (1/3): Phú Yên - Bình Định Một chuyến đi vô cùng đáng nhớ nhờ sự góp thịt của Châu...
13/05/2021

Những Ngày Thèm Biển, Khát Vầng Dương (1/3): Phú Yên - Bình Định

Một chuyến đi vô cùng đáng nhớ nhờ sự góp thịt của Châu - cô bạn có tài, hữu dụng nhưng không may bị “phịch thủ” trấn lột 3 triệu để cùng cô khám phá xứ Nẫu trong 4N-4Đ.

📍Ngày 1: Ghềnh Đá Đĩa + Gành Đèn - Cầu gỗ Ông Cọp - Nhà thờ Mằng Lăng - Đập Tam Giang - Đầm Ô Loan - Gành Ông + Bãi Xép

Chúng tôi đặt phòng và thuê xe máy ở Letter’House Bà Triệu, cách 🌼Quảng Trường 1/4 10 phút đi bộ. Cá nhân tôi hài lòng với mọi dịch vụ của homestay nên mạnh dạn PR.

Chạy qua đại lộ Hùng Vương lộng gió, chúng tôi không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp có một không hai của 🌼Ghềnh Đá Đĩa. Quả thật đây là một tuyệt tác bởi ảnh tôi chụp không khác gì phiên bản pha-ke ... Thế mà tôi lại say mê hàng xóm 🌼Gành Đèn, với dãy đá tảng g*i góc đón đầu những đợt sóng trắng xoá từ biển thẳm xanh, ngút ngàn. Tựa lưng vào ngọn hải đăng, tôi nhắm mắt hít hà gió thanh mát tan chảy trong giọng hát của Vũ, Nguyên Hà, Chillies...
Len lỏi qua nhà dân và ngõ ngách chật hẹp, 🌼cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam hiện ra sáng bừng dưới nắng trưa lửa bỏng. Nhưng chúng tôi chỉ ngắm đàn vịt lon ton dưới chân cầu! Chúng tôi lướt qua🌼 Nhà thờ Mằng Lăng, 🌼Đập Tam Giang và ra 🌼Đầm Ô Loan để ăn trưa với... nắng thay vì hải sản. Có vẻ chúng tôi tới lúc người dân ngủ trưa hết rồi! Trên đường về, chúng tôi tham quan 🌼phim trường “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” không mấy ấn tượng, nhưng 🌼Bãi Xép và 🌼Gành Ông hùng vỹ bù đắp dễ dàng.

Chỉ sau nửa ngày ngắn ngủi, chúng tôi nhận ra Phú Yên là mảnh đất chưa phát triển với mức sống thấp nhưng vô cùng xinh đẹp.

📍Ngày 2: Bãi Tiên + Mũi Điện + Bãi Môn - Vịnh Vũng Rô - Tháp Nhạn

Đường tới 🌼Mũi Điện đưa chúng tôi qua núi đá, cát trắng, nắng vàng, qua con đèo song hành với biển ngọc lam. Khu du lịch Mũi Điện được đầu tư lối đi và tiểu cảnh đẹp đẽ. Sẽ tuyệt vời biết mấy nếu chúng tôi được leo lên ngọn hải đăng, hay đón bình minh tại nơi đã từng là 🌼Cực Đông Tổ Quốc.
Cách hải đăng không xa là 🌼Bãi Môn, nơi chúng tôi có những khoảnh khắc cực chill và những tấm hình chất ngất.
Tiếp tục tới 🌼Vịnh Vũng Rô, chúng tôi thăm 🌼di tích Tàu Không Số và ăn hải sản trên bè nổi.
Trở về Tuy Hoà, Châu mệt lắm rồi nhưng vẫn bị tôi bắt lên 🌼Tháp Nhạn, cách homestay chừng 2km mà lạc tới lạc lui!

📍Ngày 3: Hòn Khô

Tôi dự định tới Quy Nhơn một mình, nhưng sợ virus codonqua ăn mòn não nên mời Châu đi cùng. Vậy mà nó dễ dãi, đồng ý luôn🥲

Chúng tôi đi chuyến sớm nhất xe Phúc Thuận Thảo, sau 2 tiếng là tới Bến xe Quy Nhơn. Đi cùng một con heo không béo nên tôi đặt phòng ở Homestay Nhà Muội vì nằm ngay trong 🌼Phố Ẩm Thực.

14:00 chúng tôi thuê xe máy chỗ Anh Trưởng, xuất phát đi 🌼Hòn Khô để tham quan đời sống làng chài, tắm biển và ngắm san hô.
Chiếc xe Sirius rẽ nắng gió, băng qua những đại lộ mênh mông các công trình kiến trúc, công nghiệp đang manh nha. Tiếp tục vượt con đèo khá dốc, trước mắt chúng tôi là 🌼làng chài Nhơn Hải nhỏ bé, sinh động. Với giá 100k/2 chiều, chúng tôi đi cano siêu tốc tới đảo Hòn Khô, lác đác bóng người. Chụp ảnh, nghịch nước chán chê thì hai đứa ra bè nổi gần đó để ngắm san hô với giá 10k/người. Thấy chúng tôi vật lộn, giãy giụa chứ không phải bơi, anh cho hai đứa bám vào cano, tới đúng vùng lặn. Khen ngợi tới tấp, cười tươi roi rói mà mãi sau này, khi về Hà Nội, chúng tôi mới biết san hô ở đây đã chết khô từ rất lâu rồi! Nhưng điều đó chẳng hề hấn gì so với những giờ phút yên bình, vui vẻ trên một hòn đảo xinh đẹp, xa vắng mà chúng tôi tận hưởng.

📍Ngày 4: Eo Gió - Kỳ Co - Khu du lịch Ghềnh Ráng

Lộng lẫy nhất, nổi tiếng nhất Bình Định là 🌼thắng cảnh Eo Gió và 🌼bãi biển Kỳ Co. Sở dĩ gọi là Eo Gió bởi dãy núi đá ôm trọn lấy bãi biển trong xanh tạo thành eo biển đón gió lộng trời. Chúng tôi chụp nhanh vài tấm bên hàng rào màu đỏ tình tứ và dành thời gian đi bộ, soi kính viễn vọng ngắm từng cơn sóng cuộn trào, sủi tăm... Sẽ rất tuyệt nếu bạn xuống bãi đá đi dạo, hoặc cắm trại qua đêm đấy!
Cách đó không xa là KDL Kỳ Co. Xe máy chỉ được chạy khoảng 3km đường đèo, sau đó phải đi xe địa hình trung chuyển giá 40k/2 chiều, cộng thêm vé tham quan 100k/người. Giá vé khá là đắt, song con đường đèo đi qua những khung cảnh kỳ vỹ, có đoạn ngỡ như Santorini. Gần xuống Kỳ Co thì chiếc xe chạy giữa lòng núi xanh, hoa tươi bên đường và trước mặt là biển trời xanh biếc.
Chúng tôi không tắm biển vì nắng bỏng rát mà nằm dài trong bóng râm thưởng nhạc. Thiếp đi đến nơi thì hai đứa mới kéo nhau ra cây cầu gỗ giữa biển để chụp hình. Nước mãi xanh, cát mãi trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khách đến ngày một đông, chúng tôi ra về không nuối tiếc, tiếp tục hành trình tới 🌼Ghềnh Ráng-Tiên Sa.
Không giống Kỳ Co, tại đây bạn chỉ mất vài nghìn đồng gửi xe để dạo bước giữa um tùm cây cối, lắng nghe những giai thoại, truyền thuyết ly kỳ gắn liền với những cái tên mà người Việt đều biết tới. Dù bận rộn, mệt mỏi đến đâu thì bạn đừng bỏ lỡ 🌼Bãi Trứng (Bãi tắm Hoàng Hậu) và 🌼Mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử nhé!
Bóng chiều dội lên tóc chúng tôi, hai chiếc bụng rỗng tuếch chở nhau đi ăn bánh canh, nem cuốn. Tối hôm ấy tôi rất vui, khi cùng Châu càn quét Phố Ẩm Thực, đi dạo bờ biển tâm sự, hát hò, chụp ảnh, nắm tay nhau thong thả về phòng.

📍Ngày 5: Tiểu chủng viện Lòng Sông - Tháp Đôi - Bảo tàng Bình Định

Tờ mờ đất, chúng tôi ra bến xe để Châu về lại Phú Yên vì lỡ đặt vé bay từ SB. Tuy Hoà; tiện thể ngắm bình minh.
Chỉ còn mình tôi bon bon trên đường. Bình xăng cạn, mưa lất phất, tôi lạc mấy lần mới tới được 🌼nhà thờ Lòng Sông...
Tôi thong thả tới 🌼Tháp Đôi nằm ngay trung tâm thành phố. Tháp Đôi tuy không rộng lớn, song hoạ tiết cổ đại phần lớn còn nguyên vẹn. Tôi vào hẳn bên trong tháp, ngửa mặt nhìn lối ra cao tít tắp dẫn lên thiên đường.
Trở về homestay, mới 10h sáng, tôi thiếp đi lúc nào không rõ, nhưng khi mở mắt ra đã 2 giờ chiều. Cảm giác lúc ấy hụt hẫng vô cùng tận vì không có con heo bên cạnh, trò chuyện, giúp đỡ tôi nữa... Vẫn còn một nơi trong lịch trình là 🌼Bảo tàng Bình Định, cách homestay 1km. Tôi thong d**g đi bộ tới bảo tàng và tham quan kỹ lưỡng từng khu bởi tôi là du khách duy nhất. Tôi đi dọc theo bờ biển về phòng, nhìn ngắm 🌼bãi biển Quy Nhơn một chiều Chủ Nhật sống động mà nhẹ nhàng.
Tối đến, tôi lại xuống phố ăn tối cho tiện, rồi mua một cốc mãng cầu dầm đem ra biển nhâm nhi. Không ngờ tôi gặp lại anh khách cũng ở Nhà Muội, mà sáng nay dắt xe giúp chúng tôi...

Ôi tôi không thể nhớ tại sao có thể bỏ lỡ bình minh sáng hôm sau! (Chắc là do ngủ ngáy há mồm như cá dọn bể đấy:))) Chỉ nhớ là vừa kịp mua chiếc bánh mỳ pate thì ô tô ghép ra sân bay Phù Cát lao tới, kết thúc 5 ngày tôi bỏ nhà theo biển.

Sự thật là khi đứng trước Eo Gió và Kỳ Co, chúng tôi rất nhớ Phú Yên và cho rằng Phú Yên đẹp hơn nhiều với tất cả sự hoang sơ, bình dị, yên ả... Chúng tôi đã thấy một Quy Nhơn trù phú, chắc chắn sẽ là điểm du lịch biển hàng đầu trong tương lai nhưng khó để những tâm hồn yêu thiên nhiên trở lại. 2-3 ngày để tìm hiểu về một tỉnh thành là điều không thể, song mỗi cảnh tượng và khoảnh khắc bạn đã có là một bước tiến mới trên bản đồ trải nghiệm của bạn.

Tại Sao Review Thiếu Thông Tin Chỗ Ở, Địa Chỉ Ăn Uống, Ảnh Người Lung Linh?  🪵Chuyện ỞTôi luôn sử dụng Booking.com để đặ...
20/03/2021

Tại Sao Review Thiếu Thông Tin Chỗ Ở, Địa Chỉ Ăn Uống, Ảnh Người Lung Linh?

🪵Chuyện Ở
Tôi luôn sử dụng Booking.com để đặt phòng vì được chủ động so sánh tiện nghi, giá cả, ưu đãi, chất lượng,... giữa các lựa chọn. Chuyến nào tôi cũng đi chơi bạt mạng nên chỗ ở chủ yếu cần đáp ứng nhu cầu tắm, ăn và ngủ. Với những nhu cầu khác như được bao bữa sáng, đi bơi/cà phê buổi chiều, hát karaoke, phòng được dọn hàng ngày,... thì bạn sẽ không chọn phòng giống tôi phải không? Hơn nữa, lướt Booking chẳng khác gì đi siêu thị - thú vui của nhiều chị em bạn dì☺️

🪵Chuyện Ăn
Đã bao giờ bạn nghe câu: “You are what you eat.” (hiểu nôm na: Gu ăn uống phản ánh con người bạn) hay chưa? Đi biển mà lại rủ các bạn ăn trứng rán, đậu phụ sốt cà chua, thịt lợn rang hành,... tôi không nỡ! Nhưng tôi thật sự chỉ có thể ngấu nghiến cơm mẹ nấu và những món kinh điển của người miền Bắc mà thôi. Bạn khác tôi và gu ăn uống của bạn cũng khác. Vì vậy, chi bằng hỏi người dân bản địa về đặc sản, còn đâu cứ sa ngã hàng quán bất kỳ mà bạn muốn. Đấy nhé, đừng ép buộc đồng đội ăn uống chung vì có thể bạn đang ép họ thay đổi tính nết của mình!

🪵Chuyện Chụp
Những lý do hình ảnh của blog chưa đẹp và hay thiếu người hẳn các bạn đã biết rồi. Nên tôi chỉ nêu 3 điều thôi nhé! Thứ nhất, ống kính hoàn hảo nhất là đôi mắt của chúng ta. Thứ hai, chân thực và tự nhiên là thứ vẻ đẹp vô song (mà cá nhân tôi mãi mãi theo đuổi), đặc biệt là trong thời đại ngày nay của photoshop, filter,... Thứ ba, bạn ở ngoài đời là bạn ở phiên bản đẹp nhất nên mỗi chuyến đi là tận hưởng khoảnh khắc hơn là một buổi chụp hình gồng gượng, toát mồ hôi,... Hy vọng chỉ 3 điều trên đã đủ sức bao biện cho skill chụp ảnh tồi của chủ thớt:))

Tóm lại, với tôi “tự túc là hạnh phúc” và CHUYỆN ĂN, CHUYỆN Ở, CHUYỆN CHỤP phụ thuộc rất nhiều ở tính cách, quan điểm của mỗi cá nhân. Rất có thể chuyến đi sẽ thú vị, thỏa mãn hơn khi bạn chủ động chọn lựa thay vì “Thế nào cũng được”; và rút ngắn tối đa quy trình ưỡn ngực, đẩy mông, nhìn xa xăm dù không biết đang nhìn gì... À tất nhiên nếu việc “đi siêu thị” khiến bạn mệt mỏi thì blog dạo này đính tên chỗ nghỉ, chỗ ăn rồi nhé!

Chục Lẻ Một Ngày Ở Phan Thiết/Mũi Né - Đà Lạt (Phần 2) Gia vị lạ nữa của trải nghiệm lần này là tôi đi trong tình trạng ...
24/02/2021

Chục Lẻ Một Ngày Ở Phan Thiết/Mũi Né - Đà Lạt (Phần 2)

Gia vị lạ nữa của trải nghiệm lần này là tôi đi trong tình trạng thể chất lẫn tinh thần đều thảm hại. Lý do quẩn quanh việc tôi bõ lỡ cơ hội sống thử ở Sài Gòn, không thực tập 2 kỳ nghỉ liên tiếp mà sắp thành 3, chuyển khoản nhầm 7 triệu cho người lạ, chạy đét-lai văng hết chất xám và 2 cân thịt,... Tôi lại nhắc mình 6 từ cơ bản thôi: “bây giờ hoặc không bao giờ”.

Theo kế hoạch được vẽ từ thập kỷ trước thì tôi sẽ trek Biodup Núi Bà và chill ở Đà Lạt tới khi nhớ mẹ thì về. Nhưng 2020 sóng gió đã thổi vào chuyến đi không ít gợn buồn. Suy cho cùng, tôi hài lòng và biết ơn Đà Lạt đã giúp tôi xác định giới hạn chịu đựng cái rét ngoài trời, trong tim; âu lo; rượu; Spotify có quảng cáo; đỉnh điểm của tương tư và nấm xào cháy quắt vị khoáng sản😌 Sự biết ơn lớn hơn nữa tôi dành cho anh Sang, anh Trung ở An Miên House, anh Đức, anh Tuấn, chị Windy bởi họ bỏ thời gian, công sức và cả tiền bạc đồng hành cùng tôi không chỉ một lần. Nhờ họ, tôi được tiếp thêm động lực tìm bạn đồng hành cho những trải nghiệm tiếp theo. Quả thật, bạn bè khiến mỗi trải nghiệm thêm trọn vẹn!

Bạn ấn vào từng ảnh để tham khảo lịch trình chi tiết nhé!

🔸21/12: Cây thông cô đơn - Dinh 1 - Dinh 3
Tôi mê mẩn đến nín thở những công trình kiến trúc cổ điển. Tiếng gỗ cót két, mùi vải ẩm ng*i ngái, những kẽ nứt và vệt xước bí ẩn, màu sắc nhạt phai của thời gian và lịch sử,... là những không gian bình lặng tới mức tôi nghe được cả tiếng lòng mình.

🔸22/12: Tour Săn mây - Đồi Du Sinh - Thung Lũng Vàng - Nhà thờ Domain
Dịch vụ của Happy Day Travel tốt cả về cơ sở vật chất và nhân sự. Cũng như nhiều người, tôi không săn được mây Đà Lạt tháng 12. Với thành phố này, lời khuyên của tôi là không đi tour. Bởi đường tới những góc lối mang bản chất Đà Lạt chỉ có trong trí nhớ của những người bản địa mộng mơ.

🔸23/12: Thác Prenn - Thác Voi - Hồ Tuyền Lâm
Là ngày năng suất nhất mà tôi được động viên bằng nắng ấm từ sáng tới chiều. Đường đi đẹp, dễ tìm. Cảnh sắc vừa đẹp đẽ vừa ngoạn mục.

🔸24/12: Chùa Linh Phước - Ga Đà Lạt - Nhà thờ Con Gà - Hồ Tuyền Lâm
Đêm Giáng Sinh ấy vẽ rất rõ chân dung của từng người: anh Tuấn là ông chồng tuyệt vời của những bà vợ cá tính, anh Đức là một tài năng bí ẩn lại dễ thương, chị Windy là một nghệ sĩ ân cần và tôi, là chính mình. Đêm Giáng Sinh ấy nồng ấm hương vị của những ly rượu mạnh khuấy động mọi tri giác, xúc cảm tích tụ từ ngày đầu. Đêm Giáng Sinh ấy dắt tôi đi qua những viễn cảnh mà những giấc mơ còn chẳng chạm tới. Đêm Giáng Sinh ấy, sao có thể vui hơn nữa?!

🔸25/12: Thác Pongour
Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon nhất trên đời, tôi đắn đo mãi mới quyết định thăm thác Pongour bằng xe buýt tuyến Đà Lạt-Đức Trọng. Từ bến xe, với mức giá 120 nghìn/2 lượt, bác xe ôm đồng ý chở tôi thăm khu du lịch thác Pongour.

🔸26/12: Ở nhà (NGẠC NHIÊN CHƯA!)
Tôi nấu mỳ Ý kiểu “viêm túi”, uống nửa chai Vang đỏ Đà Lạt và “sập” từ chiều đến tận sáng hôm sau.

🔸27/12: Cắm trại trên đồi Ông Rởm
Tour của anh Tuấn thì thể nào cũng được tới nơi xa lạ và cười sằng sặc nên tôi chẳng do dự đăng ký. May mắn vì từng người bạn dù mới hay đã quen đều dễ mến, thú vị.

🔸28/12: Hồ Xuân Hương và trung tâm thành phố
Mệt, buồn ngủ và bẩn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi đặt Grab tới Hồ Xuân Hương đi dạo một vòng với âm nhạc, rồi đi ăn những món nổi tiếng. Hôm ấy, mặt hồ im re dưới nắng vàng rực rỡ. Tôi còn muốn vào chợ, tới cafe Túi Mơ To mà chạy thua bóng chiều.

Khi miệng nói hết câu “... Thôi bác cho con về 23 Mai Hắc Đế nha.” cũng là khoảnh khắc tôi nhận ra hành trình đã kết thúc. Tiếc, tôi tiếc khi không thể đi dạo bờ biển Hòn Hồng; chưa hề gác chân ngồi hát ở những quán cà phê, homestay lửng lơ giữa thiên nhiên nhưng nằm sâu trong cái tình si mê của Đà Lạt,... Đà Lạt hôn lên mắt tôi một hoàng hôn rực sáng, ửng hồng để tạm biệt cô nhóc trán lồi dô sau 11 ngày, 10 đêm thẩn thơ bao nẻo đường lạ lẫm. Phan Thiết và Đà Lạt, chúng quả là những thành phố lươn lẹo khi khuấy vữa cảm xúc của tôi, găm vào tâm trí tôi bao kỉ niệm rồi tiễn tôi đi một cách ngọt ngào như thế!
Đọc tới đây mà bạn vẫn muốn hỏi tôi: Nên đi Phan Thiết/Mũi Né - Đà Lạt một mình hay không? Tôi sẽ dứt khoát trả lời: Không mà có.

Hớ òooo ảnh Đà Lạt lọc tới lọc lui mà đâu đó 400 tấm@@ Sắp tới mình đòi đi 14 ngày đúng là phải xem lại!Khoe các bạn một...
27/01/2021

Hớ òooo ảnh Đà Lạt lọc tới lọc lui mà đâu đó 400 tấm@@ Sắp tới mình đòi đi 14 ngày đúng là phải xem lại!
Khoe các bạn một số đồ ăn thức uống trong Chục Lẻ Một Ngày nhé!

Chục Lẻ Một Ngày Ở Phan Thiết/Mũi Né - Đà Lạt (Phần 1) [Sau hơn 1 năm rời xa cảm giác du lịch một mình, tôi nhớ nó đến m...
21/01/2021

Chục Lẻ Một Ngày Ở Phan Thiết/Mũi Né - Đà Lạt (Phần 1)

[Sau hơn 1 năm rời xa cảm giác du lịch một mình, tôi nhớ nó đến mức lang thang 11 ngày, 10 đêm ở các thành phố cách xa nhà cả nghìn cây số; đánh dấu một chương mới trong hành trình du lịch của tôi - đi tìm chính mình.]

Ngoài học hành và hầu hạ Bim thì tôi có công việc part-time là hoạch định cuộc sống cho bản thân. Song bản chất là người không kiên định, hành động theo trực giác nên tôi vẫn thích những chuyến đi có sự tình cờ, bất ngờ hay không mong đợi. Và lần này hội tụ tất cả yếu tố đó. Ví dụ như lịch trình gốc là tứ giác Sài Gòn-Nam Cát Tiên-Đà Lạt-Phan Thiết. Tay phải click “Submit” bài luận cuối cùng còn tay trái nắm cần kéo vali. Sau khi chuyển khoản 900 nghìn tiền vé máy bay và không thấy hồ sơ trên “Quản lý đặt chỗ” mới biết mình đặt nhầm vé qua đại lý (rất may không bị quỵt). Rồi vi vu với người bản địa cả buổi chiều. Hay đi chơi với sếp cũ qua đêm. Và vô vàn pha xử lý cồng kềnh chỉ trời đất mới tiêu hoá được! Thêm nữa, đây là chuyến đi đầu tiên dài hơn 1 tuần, du lịch mà đi chợ nấu cơm mỗi ngày và nó ngốn 9 triệu, số tiền lớn thứ nhì chỉ sau chuyến Lục tỉnh miền Tây - Sài Gòn.
Đây chắc chắc không phải là chuyến đi mỹ mãn, nhưng mở ra chương mới “mặn mòi” xoay quanh một cô nhóc trán lồi dô.

🍁18/12-20/12: Đà Lạt - Phan Thiết/Mũi Mé - Đà Lạt🍁

Những ngày ở Đà Lạt của tôi gắn liền với An Miên House. An Miên không có decor thơ mộng, tình tứ như nhiều homestay khác nhưng rất dễ sau này quay lại, tôi vẫn chọn nơi đây vì chính vẻ thực tế, không quá bay bổng. Vậy là đêm thứ 2 trong đời, tôi ngủ một mình ở một thành phố khác Hà Nội.

Tính toán một hồi giữa lịch bay và lịch xe khách, tôi đành chọn khám phá Bình Thuận 2N-1Đ thay vì 2N-2Đ. Mục đích tôi tới Bình Thuận là để chạy xe trên cung đường Bàu Trắng, đón bình minh trên đồi cát diễm lệ và ngắm hoàng hôn buông xuống bãi biển vắng người. Cuối cùng chẳng đạt được mục tiêu nào!

Tôi chọn chuyến sớm nhất của nhà xe Thanh Lịch và tới Phan Thiết vào buổi trưa. Book phòng ở Nhà Quê Homestay, tôi tính buổi chiều đi thăm bãi đá Ông Địa, trường Dục Thanh, Lầu Ông Hoàng, tháp Chăm Poshanư và tắm ở bãi biển Đồi Dương hoặc Phan Thiết. Còn thực tế tôi đi “ăn trưa” với anh Sinh hàng xóm 9h tối mới về. Tôi được anh dẫn tới 🪝chợ Phan Thiết đầu tiên, thưởng thức bánh canh chả cá siêu ngon và “bông cỏ” mát lịm. Hiểu được nguyện vọng của tôi, điểm đến tiếp theo là 🪝làng cá Thanh Hải có lẽ ít ai đặt chân tới. Không kịp ghé trường Dục Thanh, tại 🪝bờ kè Thương Chánh, chúng tôi ngồi nói chuyện, ngắm hoàng hôn vàng-chứ-không-phải-đỏ, “hiếm lắm mới gặp” theo lời anh an ủi. Ngoe nguẩy đôi chân trong làn nước xanh trong biết chiều người, tôi ước mặt trời chậm lại và mực nước ngưng cố giặt quần để nghe anh kể mãi về những chuyến đi đầy mạo hiểm, ly kỳ đã và sẽ xảy ra.
Trời tối, anh chở tôi đi ăn bánh tráng nướng mắm ruốc và mỳ quảng nơi quán quen, chạy sang bên kia đường ăn cốc mãng cầu dầm đích thị là ngon cực đã. Bạn biết gì không? Hành trình của chúng tôi kết thúc bằng việc đi mua kem đánh răng vị dâu ở Lotte😱 Nếu không đi cùng anh, tôi sẽ nán lại mua cho mình một bộ bikini bốc lửa đem về Đà Lạt, ngắm=))

4 rưỡi sáng hôm sau, tour 🪝Đồi Cát Trắng-🪝Hòn Hồng-🪝Suối Tiên book tại https://muinejeeptour.com bắt đầu.
Cả buổi sáng tôi đồng hành với anh Bi - chủ nhân chiếc xe jeep màu vàng đầu tiên ở Mũi Né. Mây che khuất mặt trời nên tôi không những không được ngắm bình minh mà những kiểu ảnh còn cho ra thứ sắc màu “tôi cô độc, không cô đơn” đặc sệt. Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm khi mà cảm giác lao dốc 45 độ bằng ATV tê liệt óc còn nguyên đó, Hòn Hồng hoang sơ đang lấp lánh trước mắt tôi và sự chu đáo, nhiệt tình của anh Bi được gửi vào từng tri thức, câu chuyện anh kể.
Về lại 🪝Phan Thiết, tôi không tiếc nuối gì ngoài việc không gặp được anh Sinh để nói lời cảm ơn. Nếu có dịp quay lại Bình Thuận, tôi sẽ nghĩ ngay tới Mũi Kê Gà, bãi đá Cổ Thạch, những bờ kè chẳng có tên trên bản đồ du lịch sau khi nhớ về dáng vẻ gầy gò, mái tóc xoăn dài của người bản địa đầu tiên dẫn tôi đi khắp một thành phố lạ.

(Bước lên chính chiếc xe đã đưa tôi tới Bình Thuận, tôi dán mắt vào khung cửa như tôi vẫn thường làm. Chiều đi lẫn chiều về, tôi là hành khách cuối cùng duy nhất của nhà xe. Tuy có chút lo sợ, những chuyến đi lệch mùa cao điểm quả thật êm nhẹ.)

20h tôi đã về lại An Miên, nhưng được ở trong căn phòng to rộng có cả bếp. Những ngày tiếp theo tôi được sống như một người trẻ tự lập trong căn phòng này.

Address

Tây Hồ
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trần Trụi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Trần Trụi:

Videos

Share


Other Hanoi travel agencies

Show All

You may also like